sao không nối 3 chữ cuối của tôi thế mà lại nối ở bài trước bài tôi đã nối rồi là sao Gió chiều ?
Cài tóc mây bông hoa màu tím
Ôi mùi hương thoảng nhẹ tóc em
Ta ngất ngây hương ấy ta thèm
Hoa màu tím thuỷ chung em nhé
sao không nối 3 chữ cuối của tôi thế mà lại nối ở bài trước bài tôi đã nối rồi là sao Gió chiều ?
Cài tóc mây bông hoa màu tím
Ôi mùi hương thoảng nhẹ tóc em
Ta ngất ngây hương ấy ta thèm
Hoa màu tím thuỷ chung em nhé
Last edited by duycanh; 21-01-2010 at 06:52 PM.
Anh yêu em không hề bốc phét
Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư
Chỉ riêng mình với chén rượu đây
Bạn hiền chẳng có rượu này cạn sao
Ta muốn say ...
uống cạn rượu đào
Say...
hồn say...
ta uống rượu
Anh yêu em không hề bốc phét
Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư
bó tay với 3 chữ cuối " man trong lòng " vì ko có nghĩa chi hết coockoo chơi ác quá !
Chờ em anh mãi cứ chờ
Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "
Riêng mà xài phí hoài em ạ
Củ mì anh tàn tạ tanh bành
Anh xài cho khấu hao nhanh
Rồi sang bên Thái "chiết cành" lại NEW
...