Trang 18 / 150 Đầu tiênĐầu tiên ... 816171819202868118 ... LastLast
Bài 171 đến 180/1495

Chủ đề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

  1. #171
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100ị Xem bài viết
    Thương em rồi chẳng nói ra
    Cả ngày bứt dứt rất là khó chiu
    Em ơi nói ít hỉu nhìu
    Bao giờ Kim Trọng Thuý kìu, thổi cơm
    Kìu thổi cơm Ị thơm vào má
    Cưới Mây về kho cá luộc rau
    hế hế

  2. #172
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100ị Xem bài viết
    Thương em rồi chẳng nói ra
    Cả ngày bứt dứt rất là khó chiu
    Em ơi nói ít hỉu nhìu
    Bao giờ Kim Trọng Thuý kìu, thổi cơm
    Kìu thổi cơm còn anh nấu cháo
    Tính anh thường tếu táo chọc em
    Bà con cô Bác vào xem
    Có anh không ị (1100ị) lấm lem buồn cười.

  3. #173
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Kìu thổi cơm Ị thơm vào má
    Cưới Mây về kho cá luộc rau
    hế hế
    Cá luộc rau xào xu hào thái nhỏ
    Thêm ít gừng ta bỏ vô xoong
    Khua mâm gõ chảo coong coong...

  4. #174
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100ị Xem bài viết
    Cá luộc rau xào xu hào thái nhỏ
    Thêm ít gừng ta bỏ vô xoong
    Khua mâm gõ chảo coong coong...
    Chảo coong coong cái xong cũng gõ
    Thôi chúng mình làm cỗ cưới Mây

  5. #175
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Chảo coong coong cái xong cũng gõ
    Thôi chúng mình làm cỗ cưới Mây
    Cỗ cưới Mây phải đầy phải đủ
    Muốn đông người anh rủ bạn nha
    Nhà em thì ở rất xa
    Cách con sông lớn và ba quãng đường.

  6. #176
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Chảo coong coong cái xong cũng gõ
    Thôi chúng mình làm cỗ cưới Mây
    Cỗ cưới Mây ba ngày vui vẻ
    2 tháng sau đứa trẻ chào đời
    gần mười tháng nữa Mây cười
    Em đây 2 cháu vẫn tươi cực kì

  7. #177
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100ị Xem bài viết
    Cỗ cưới Mây ba ngày vui vẻ
    2 tháng sau đứa trẻ chào đời
    gần mười tháng nữa Mây cười
    Em đây 2 cháu vẫn tươi cực kì
    Không chừng tác giả là I (Ị)
    cho nên hai tháng thôi thì rất nhanh
    Bây giờ trời sắp sang canh
    Chúng mình đi chợ mua chanh mua gà
    Tính làm bàn tiệc xa hoa
    Ngẫm đi ngẫm lại vẫn là thiếu tiên ( tiền)

  8. #178
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100ị Xem bài viết
    Cỗ cưới Mây ba ngày vui vẻ
    2 tháng sau đứa trẻ chào đời
    gần mười tháng nữa Mây cười
    Em đây 2 cháu vẫn tươi cực kì
    Tươi cực kì anh hơi nói quá
    Một lần nữa em đá chết tươi
    Chẳng nghe thấy giọng anh cười
    Vì anh đã xuống tận nơi suối vàng.



    Anh 1100i và anh 1100ị anh nào cũng hoạ hay ghê, thân em dặm trường cũng phải cố

  9. #179
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Không chừng tác giả là I (Ị)
    cho nên hai tháng thôi thì rất nhanh
    Bây giờ trời sắp sang canh
    Chúng mình đi chợ mua chanh mua gà
    Tính làm bàn tiệc xa hoa
    Ngẫm đi ngẫm lại vẫn là thiếu tiên ( tiền)
    Thiếu tiên thì phải làm sao
    Anh đây chỉ có 5 hào vợ cho
    Vợ anh nó quá ki bo
    Đi đâu nó cũng chỉ cho 5 hào
    Chẳng mua nổi một cái bao

  10. #180
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100ị Xem bài viết
    Thiếu tiên thì phải làm sao
    Anh đây chỉ có 5 hào vợ cho
    Vợ anh nó quá ki bo
    Đi đâu nó cũng chỉ cho 5 hào
    Chẳng mua nổi một cái bao
    Thôi thì anh khỏi mua bao
    Quà cưới em chỉ hai hào còn thôi
    Để dành mai mốt mua nôi
    Tặng cho em bé đầu đời của Mây

Trang 18 / 150 Đầu tiênĐầu tiên ... 816171819202868118 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •