Trang 147 / 150 Đầu tiênĐầu tiên ... 4797137145146147148149 ... LastLast
Bài 1.461 đến 1.470/1495

Chủ đề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

  1. #1461
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Apr 2010
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của thinghien Xem bài viết
    Vào vui chơi với chú i
    Không trà, chẳng rượu...có gì nữa không?
    Em mới vào chẳng biết gì hết thôi thì họa thêm vài câu con Cóc của anh gì gì.. đó mà em mới đọc được vậy .

    Không trà , chẳng rượu ...cũng không hoa

    Chỉ có mình ta với vợ già.... ( ạc chạy thôi ko bị mấy chị rượt )

  2. #1462
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Audrey Xem bài viết
    Thích hay không ..cũng không cần biết
    Biết đi rồi ..xem có thích hay không ?
    Thích hay không thử đi rồi biết
    Nẻo ngoài trong tỏ riết đâm nhàm
    Ra ngoài khác biệt thì ham
    Được dăm ba bữa lại càm ràm chê.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  3. Thành viên cám ơn bài của kehotro:

    NCĐ.2009 (06-04-2011)

  4. #1463
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    vần đề này nhạy cảm à nha


    Càm ràm chê cơm nhà đã chán
    Phở ngon hơn họ bán vỉa hè
    Nhưng rồi phở chán lại chê
    Của nhà vẫn thật thôi về ăn cơm
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  5. Có 2 thành viên cám ơn bài của duycanh:

    NCĐ.2009 (06-04-2011),Quỷ Xứ (26-05-2011)

  6. #1464
    Member PhotobucketPhotobucket Xấu Kệ Tui's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    85
    Thanks
    1
    Thanked 53 Times in 26 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của duycanh Xem bài viết
    Càm ràm chê cơm nhà đã chán
    Phở ngon hơn họ bán vỉa hè
    Nhưng rồi phở chán lại chê
    Của nhà vẫn thật thôi về ăn cơm






    Về Ăn Cơm vợ nấu mỗi ngày
    Đêm nằm chẳng mộng, ngủ giấc say.
    Thậm thò, thậm thụt chi Cháo, Phở.
    Hết tiền, tình nó cũng ngó lơ ...





    Topic của chủ nhà chìm quá để Xấu đẩy nó lên cho bà con Cấu Xé tiếp nhá )
    Mơ Về Nơi Xa Lắm

    Chân bước vào hội quán Niềm Riêng
    Mong sao trút cạn hết nỗi niềm.
    Vòng tay hội ngộ...tình thân ái
    Vần thơ nối lại cõi bình yên !

  7. Có 2 thành viên cám ơn bài của Xấu Kệ Tui:

    NCĐ.2009 (06-04-2011),Quỷ Xứ (26-05-2011)

  8. #1465
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2010
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    Thanked 6 Times in 4 Posts

    Default Re: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Cũng ngó lơ,thờ ơ cháo phở
    Cơm ở nhà ngon dở vẫn hơn
    DAM nhìn cái cảnh Cháo Phở lượn
    Hất tay nghìn cái...cũng vãi hồn

  9. Có 2 thành viên cám ơn bài của ADAM_100%:

    NCĐ.2009 (06-04-2011),Quỷ Xứ (26-05-2011)

  10. #1466
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.662
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Re: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của ADAM_100% Xem bài viết
    Cũng ngó lơ,thờ ơ cháo phở
    Cơm ở nhà ngon dở vẫn hơn
    DAM nhìn cái cảnh Cháo Phở lượn
    Hất tay nghìn cái...cũng vãi hồn
    Cũng hãi hồn nhìn em ăn uống
    Trả tiền xong anh xuống bờ đê
    Em ăn nhiều quá sợ ghê
    Từ nay anh quyết xin thề bỏ em!!!
    ...

  11. Thành viên cám ơn bài của CrazyDog:

    Quỷ Xứ (26-05-2011)

  12. #1467
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Re: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Cũng hãi hồn nhìn em ăn uống
    Trả tiền xong anh xuống bờ đê
    Em ăn nhiều quá sợ ghê
    Từ nay anh quyết xin thề bỏ em!!!
    Thề bỏ em đíu thèm...bem
    Để cho nằm đấy ướt nhèm khổ chưa?
    Cứ tưởng là được mây mưa
    Nào đâu phơi giữa nắng trưa ruồi chầu Ke ke ke

  13. Thành viên cám ơn bài của gangrel090:

    Quỷ Xứ (26-05-2011)

  14. #1468
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Re: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Cũng hãi hồn nhìn em ăn uống
    Trả tiền xong anh xuống bờ đê
    Em ăn nhiều quá sợ ghê
    Từ nay anh quyết xin thề bỏ em!!!
    Thề bỏ em đíu thèm...bem
    Để cho nằm đấy ướt nhèm khổ chưa?
    Cứ tưởng là được mây mưa
    Nào đâu phơi giữa nắng trưa ruồi chầu Ke ke ke

  15. Thành viên cám ơn bài của gangrel090:

    Quỷ Xứ (26-05-2011)

  16. #1469
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Quỷ Xứ's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Bài viết
    445
    Thanks
    760
    Thanked 1.249 Times in 276 Posts

    Default Re: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của gangrel090 Xem bài viết
    Thề bỏ em đíu thèm...bem
    Để cho nằm đấy ướt nhèm khổ chưa?
    Cứ tưởng là được mây mưa
    Nào đâu phơi giữa nắng trưa ruồi chầu Ke ke ke
    Lấy đuôi là trưa ruồi chầu hay kekeke vậy hả A Găng

    VD:
    Ke ke ke nước chẩy dưới khe ....

    hoặc

    Trưa ruồi chầu, nhặng bay chẳng đuổi
    Mắt lim dim nghĩ kế tấn công
    Phương án một: Cưa em tình cảm
    Phương án hai: Cho bom nổ cả nhà

    Đang tải ...
    0%100%

  17. #1470
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Re: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Quỷ Xứ Xem bài viết
    Lấy đuôi là trưa ruồi chầu hay kekeke vậy hả A Găng

    VD:
    Ke ke ke nước chẩy dưới khe ....

    hoặc

    Trưa ruồi chầu, nhặng bay chẳng đuổi
    Mắt lim dim nghĩ kế tấn công
    Phương án một: Cưa em tình cảm
    Phương án hai: Cho bom nổ cả nhà

    Nổ cả nhà? Ôi sao lại thế?
    Tốt nhất là cứ bế em lên lên
    Xem kìa bốn bể nước dâng
    Tự nhiên lại thấy lâng khâng trong nòng

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •