Trang 144 / 150 Đầu tiênĐầu tiên ... 4494134142143144145146 ... LastLast
Bài 1.431 đến 1.440/1495

Chủ đề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

  1. #1431
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    Dành cho anh gì đây?
    Khi người nơi ngàn mây.
    Nghìn trùng hoài xa cách.
    Còn lại gì trong tay?
    ( HNhu )
    Gì trong tay ai mà biết được
    Cô Pha lê cầm thước rồi kìa
    Mau mau đứng dậy đi dzìa
    Không cô bắt được nọ kia đừng buồn
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  2. #1432
    Member PhotobucketPhotobucket phuongnhiaodai's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Gì trong tay ai mà biết được
    Cô Pha lê cầm thước rồi kìa
    Mau mau đứng dậy đi dzìa
    Không cô bắt được nọ kia đừng buồn
    Kia đừng buồn ngọn nguồn sẽ hiểu
    Thương học trò, Cô biểu phải nghe
    Luật kia, khó... chớ ngại hè!
    Năm qua tháng lại... chỉ e mình lười

  3. #1433
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    E mình lười ngại mưa ngại nắng
    Để cuộc đời chiến thắng bản thân
    Hãy đứng lên dù đã ngã nhiều lần
    Hãy ngạo nghễ khó khăn là cát bụi
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  4. #1434
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Là cát bụi sẽ về cát bụi
    Bởi sao biết trước được người ui!
    Thôi đành lặng lẽ bước chân đi
    Luyến tiếc chi cho mãi ngậm ngùi!
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  5. #1435
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của hamy Xem bài viết
    Là cát bụi sẽ về cát bụi
    Bởi sao biết trước được người ui!
    Thôi đành lặng lẽ bước chân đi
    Luyến tiếc chi cho mãi ngậm ngùi!
    Mãi ngậm ngùi, sụt sùi đổ lệ
    Ai ra đi thì kệ người ta
    Bao giờ hòn đá trổ hoa
    Thì trời nối lại duyên ta cùng nàng
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  6. #1436
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Ta cùng nàng đã xây bao hạnh phúc
    Nhưng cuộc đời bến đục bến trong
    Ta say mê nàng lại thay lòng
    Ta dại khờ cho cuộc tình tạm bợ
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  7. #1437
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.502
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Tình tạm bợ là tình không nợ
    Thuyền xa rồi có nhớ bến không
    Dù mai cất bước theo chồng
    Em về chốn ấy còn trông ngóng gì.
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  8. #1438
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trông ngóng gì đâu cái chữ tình
    Cầm bằng toàn những bước chông chênh
    Qua cầu rút ván duyên là thế.
    Nợ cũng chỉ là chút miệt khinh.

  9. #1439
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Chút miệt khinh nhưng tình vẫn sống
    Ai chẳng mong ngày rộng tháng dài
    Thế gian bao cuộc bi hài
    Tình duyên lận đận một vài lần chơi
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  10. #1440
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Vài lần chơi ta quen mùi thuốc trắng
    Ta đam mê men đắng các cuộc vui
    Để giờ đây ta phải ngậm ngùi
    Mất tất cả vài lần chơi dại dột
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •