Trang 140 / 150 Đầu tiênĐầu tiên ... 4090130138139140141142 ... LastLast
Bài 1.391 đến 1.400/1495

Chủ đề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

  1. #1391
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Bên em tay trong tay
    Đôi ta bước xum vầy
    Mỗi ngày thời gian đến
    Là mỗi ngày yêu thêm !
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  2. #1392
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của trannhankim Xem bài viết
    Bên em tay trong tay
    Đôi ta bước xum vầy
    Mỗi ngày thời gian đến
    Là mỗi ngày yêu thêm !
    "Mãi xỉn say" ba chữ
    Sao anh không làm thử
    Cứ lại phải quên hoài
    Để rồi tay trong tay???
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  3. #1393
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Tay trong tay ngày xưa con phố đó
    Nhưng giờ đây em đã bỏ quên rồi
    Tôi vẫn còn yêu em lắm đó thôi
    Con phố đó giờ mình tôi dạo bước
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  4. #1394
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Tôi dạo bước trên con đường vắng
    Nắng dịu dàng e ấp vây quanh
    Trời Sài Gòn hối hả thật nhanh
    Dừng bước chân quay về nhịp sống !
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  5. #1395
    Member PhotobucketPhotobucket phuongnhiaodai's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    135
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của trannhankim Xem bài viết
    Tôi dạo bước trên con đường vắng
    Nắng dịu dàng e ấp vây quanh
    Trời Sài Gòn hối hả thật nhanh
    Dừng bước chân quay về nhịp sống !
    Về nhịp sống... thả câu thơ lại
    Xa nhau rồi mơ mãi thêm buồn
    Huế chiều nay rệu rã con đường
    Ai hứng nổi hàng cây trĩu nhánh

  6. #1396
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket COCKOO's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    2.349
    Thanks
    1
    Thanked 46 Times in 34 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của phuongnhiaodai Xem bài viết
    Về nhịp sống... thả câu thơ lại
    Xa nhau rồi mơ mãi thêm buồn
    Huế chiều nay rệu rã con đường
    Ai hứng nổi hàng cây trĩu nhánh
    Cây trĩu nhánh nặng lòng mang quả
    Người khổ đau khi ngã vì tình
    Bao giờ thóat kiếp điêu linh
    Vi vu thưởng nguyệt đêm rình hằng nga
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    Chim em vừa xoẳn một gang
    Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời

  7. #1397
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Rình Hằng Nga cung trắng đêm vắng
    Chú quậy kia lẳng lặng một mình
    Bao nhiêu năm chị cứ lặng thinh
    Để cho Quậy gốc đa buồn lắm
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  8. #1398
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của duycanh Xem bài viết
    Rình Hằng Nga cung trắng đêm vắng
    Chú quậy kia lẳng lặng một mình
    Bao nhiêu năm chị cứ lặng thinh
    Để cho Quậy gốc đa buồn lắm
    Đa buồn lắm khi không có Cuội Hằng
    Biết cho chăng một tình yêu thầm lặng
    Cuội mãi mơ hoài Hằng biết hay không???
    Hay cứ vô tình cho Cuội mãi trông ???
    Last edited by hamy; 20-01-2010 at 06:16 PM.
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  9. #1399
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Cuội mãi trông chị Hằng kia làm bạn
    Cung trăng này cô đơn lắm chị ơi
    Hãy nắm tay,xin hãy đến bên tôi
    Cùng sưởi ấm cung trăng đêm lạnh lẽo
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  10. #1400
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của duycanh Xem bài viết
    Cuội mãi trông chị Hằng kia làm bạn
    Cung trăng này cô đơn lắm chị ơi
    Hãy nắm tay,xin hãy đến bên tôi
    Cùng sưởi ấm cung trăng đêm lạnh lẽo
    Đêm lạnh lẽo chỉ mình tôi cô lẽ
    Người nơi đâu có biết kẻ đợi mong
    Lòng nhủ lòng thôi mãi đừng có trông
    Nhưng không hiểu vẫn mãi hoài mong nhớ!!!
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •