Trang 139 / 150 Đầu tiênĐầu tiên ... 3989129137138139140141149 ... LastLast
Bài 1.381 đến 1.390/1495

Chủ đề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

  1. #1381
    Member PhotobucketPhotobucket hemuon's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    55
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Ryan Giggs Xem bài viết
    Mì đen thui thằng tui cũng thế
    Nên suy ra múi khế cũng đen
    Vậy sao phải ngại, A men
    Chúng mình hãy cứ bật đèn lên đi
    Đèn lên đi sợ chi phải tắt
    Lớn cả rồi ai bắt mò đêm
    Đèn to đèn nhỏ cương thêm
    Vào hồn thì cũng êm đềm mộng mơ
    .....................và em có một cuộc tình trong mơ

  2. #1382
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Điềm mộng mơ báo trước
    Ta yêu người say khước
    Đành bước chân cô lẽ
    Bởi kẻ kia không thọ!!!

  3. #1383
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Kia không thọ thì sao
    Rồi cũng về trời cao
    Cuộc đời ai cũng thế
    Để một đời nghĩ ngơi !
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  4. #1384
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Đời nghỉ ngơi cho khoẻ
    Để mãi mình cô lẽ
    Biết rằng ta sẽ xa
    Giờ đành câu tạ từ !!!

  5. #1385
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Câu tạ từ ly biệt
    Cho kẽ ở nhớ thương
    Hôm nao bước chung đường
    Giờ đây đành xa cách !!!
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  6. #1386
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Đành xa cách từ đây
    Không xây bao hạnh phúc
    Còn một chút tơ vương
    Gởi người thương thuở ấy
    Từ đây ta xa nhé!!!
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  7. #1387
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Ta xa nhé ngày mai
    Trên đường dài lê bước
    Liêu xiu anh say khước
    Lẻ loi trên lối về !
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  8. #1388
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trên lối về vắng ai
    Bởi yêu kẻ xỉn say
    Nên đành chịu đắng cay
    Bước chân hoài lẻ loi
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  9. #1389
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    238
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Hoài lẻ loi vẫn đợi
    Một bóng hình người xưa
    Dưới cơn mưa lưa thưa
    Một mình anh vẫn đợi
    Chờ em anh mãi cứ chờ
    Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "

  10. #1390
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Anh vẫn đợi đấy ư
    Tình giờ như gió thoảng
    Mơ màng nhớ đến ai
    Trách người mãi xỉn say!!!
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •