Trang 136 / 150 Đầu tiênĐầu tiên ... 3686126134135136137138146 ... LastLast
Bài 1.351 đến 1.360/1495

Chủ đề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

  1. #1351
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Bay ra đường đứng mần chi?
    Cái gì cũng thổi lắm khi xé rào!
    Biên lai khỏi viết... "Nhét nào?"
    Một trăm giá chót bỏ vào rồi đi...(!)
    Vào rồi đi với Minh Hòa
    Có thêm Bác Tít đúng là thật vui
    Anh em thỏa thích nói cười
    Cùng hò cùng hát bên người bạn xưa.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. #1352
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết


    Vào rồi đi với Minh Hòa
    Có thêm Bác Tít đúng là thật vui
    Anh em thỏa thích nói cười
    Cùng hò cùng hát bên người bạn xưa.



    Người bạn xưa
    Đã về chưa
    Hay đi mãi
    Tìm giấc mơ



    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  3. #1353
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
    Người bạn xưa
    Đã về chưa
    Hay đi mãi
    Tìm giấc mơ



    Tìm giấc mơ
    Hoan hỉ gió
    Nằm trên cỏ
    Nghe chiều trôi
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  4. #1354
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết


    Tìm giấc mơ
    Hoan hỉ gió
    Nằm trên cỏ
    Nghe chiều trôi


    Nghe chiều trôi
    Mình ta ngồi
    Nâng ly đắng
    Thoáng đơn côi
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  5. #1355
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
    Nghe chiều trôi
    Mình ta ngồi
    Nâng ly đắng
    Thoáng đơn côi
    Thoáng đơn côi, ngồi buồn em khóc
    Nước mắt trong như lọc từ hồn
    Bao giờ biển nổi sóng cồn
    Thuyền về với bến, nỗi buồn sẽ tan
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  6. #1356
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Thoáng đơn côi, ngồi buồn em khóc
    Nước mắt trong như lọc từ hồn
    Bao giờ biển nổi sóng cồn
    Thuyền về với bến, nỗi buồn sẽ tan



    Buồn sẽ tan, hãy vui lên em nhé
    Vẫn có anh lặng lẽ đứng kề bên
    Vẫn sẵn lòng lau giọt nước mi em
    Vui lên nhé êm đềm đang phía trước
    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  7. #1357
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Ryan Giggs's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    657
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
    Buồn sẽ tan, hãy vui lên em nhé
    Vẫn có anh lặng lẽ đứng kề bên
    Vẫn sẵn lòng lau giọt nước mi em
    Vui lên nhé êm đềm đang phía trước
    Đang phía trước, em ơi xin dừng bước
    Chẳng thấy sao một vũng nước khả nghi
    Bên cạnh có một cục gì
    Chết chưa, ai bảo vội đi không nhìn

  8. #1358
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Sầu Thiên Thu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Dec 2009
    Location
    Lang bạt...
    Bài viết
    333
    Thanks
    0
    Thanked 10 Times in 10 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Ryan Giggs Xem bài viết
    Đang phía trước, em ơi xin dừng bước
    Chẳng thấy sao một vũng nước khả nghi
    Bên cạnh có một cục gì
    Chết chưa, ai bảo vội đi không nhìn



    Đi không nhìn trước nhìn sau
    Nên giờ mới bị chân đau thế này
    Em còn ở đó trách ai?!
    Tại em cà chớn đạp chai bia rồi

    Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!


  9. #1359
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Ryan Giggs's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    657
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Sầu Thiên Thu Xem bài viết
    Đi không nhìn trước nhìn sau
    Nên giờ mới bị chân đau thế này
    Em còn ở đó trách ai?!
    Tại em cà chớn đạp chai bia rồi

    chai bia rồi lại chai bia
    Say rồi em biết tìm vìa nơi đâu
    Đêm sâu đêm lại thêm sâu
    Sớm ra bỗng thấy hàm râu xanh rờn

  10. #1360
    Member PhotobucketPhotobucket hemuon's Avatar
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    55
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Râu xanh rờn vì anh không cạo
    Tóc dài ra lại hỏi tại sao
    Nghiêng qua 1 ánh nhìn che khuât'
    Vẫn thâý đẹp như tưạ thủa nào
    .....................và em có một cuộc tình trong mơ

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •