Trang 135 / 150 Đầu tiênĐầu tiên ... 3585125133134135136137145 ... LastLast
Bài 1.341 đến 1.350/1495

Chủ đề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

  1. #1341
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    [COLOR="Blue"]
    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC Xem bài viết
    Hư vì chàng tại em dễ dãi
    Nếu không thì mãi mãi chẳng hư
    Chỉ vì em nói...ứ ừ
    Cho nên bụng mới phình như thế này...
    Như thế này cưới xin chẳng có
    Mong các anh xúm lại lo toan
    Không chồng mà chửa mới ngoan
    Có chồng mà chửa ấy toàn thứ hư[/QUOTE]
    Last edited by kehotro; 12-11-2009 at 10:25 AM.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  2. #1342
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    [COLOR="Blue"]

    Như thế này cưới xin chẳng có
    Mong các anh xúm lại lo toan
    Không chồng mà chửa mới ngoan
    Có chồng mà chửa ấy toàn thứ hư
    Toàn thứ hư mà chưa kịp sửa
    Em có ngon sao chửa có lành
    Bây giờ bụng ỏng da xanh
    Chờ ngày đợi tháng buông mành chăm con
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  3. #1343
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Sep 2009
    Bài viết
    105
    Thanks
    757
    Thanked 104 Times in 29 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Toàn thứ hư mà chưa kịp sửa
    Em có ngon sao chửa có lành
    Bây giờ bụng ỏng da xanh
    Chờ ngày đợi tháng buông mành chăm con
    Mành chăm con em buông cả tháng
    Vẫn đợi chàng sáng sáng về thăm
    ...Thế mà con đã đầy năm
    Bóng chàng chẳng thấy...sủi tăm phương nào!

  4. #1344
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của NCĐ.2009 Xem bài viết
    Mành chăm con em buông cả tháng
    Vẫn đợi chàng sáng sáng về thăm
    ...Thế mà con đã đầy năm
    Bóng chàng chẳng thấy...sủi tăm phương nào!
    Tăm phương nào bì sao tăm Việt
    Có mấy cô tha thiết mời chào
    Tăm này em vót bằng dao
    Vừa nhọn, vừa mịn, xỉa vào mê luôn
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  5. #1345
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Tăm phương nào bì sao tăm Việt
    Có mấy cô tha thiết mời chào
    Tăm này em vót bằng dao
    Vừa nhọn, vừa mịn, xỉa vào mê luôn
    Vào mê luôn sao chuồn được nhỉ
    Em nhỏ to thủ thỉ Anh ơi!
    Anh đây hồn vía rụng rời
    Xác thân cứ ngỡ đang bơi chốn nào.
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  6. #1346
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết


    Vào mê luôn sao chuồn được nhỉ
    Em nhỏ to thủ thỉ Anh ơi!
    Anh đây hồn vía rụng rời
    Xác thân cứ ngỡ đang bơi chốn nào.

    Bơi chốn nào? Sao em không chỉ?
    Để mình ên mòn mỏi lắm khi
    Đêm dài thao thức canh thâu
    Anh về ta sẽ cùng nhau... cười khì...
    Last edited by TeacherABC; 26-11-2009 at 05:37 AM.

  7. #1347
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết

    Bơi chốn nào? Sao em không chỉ?
    Để mình ên mòn mỏi lắm khi
    Đêm dài thao thức canh thâu
    Anh về ta sẽ cùng nhau... cười khì...
    Teacher chơi 3 từ độc quá, khó họa ghê

    Nhau cười khì khi ra khỏi bụng
    Chín tháng rồi cung phụng bé thơ
    Chia tay cũng đã tới giờ
    Từ nay ta đã đôi bờ cách xa
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  8. #1348
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Ryan Giggs's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    657
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Teacher chơi 3 từ độc quá, khó họa ghê

    Nhau cười khì khi ra khỏi bụng
    Chín tháng rồi cung phụng bé thơ
    Chia tay cũng đã tới giờ
    Từ nay ta đã đôi bờ cách xa
    Bờ cách xa chắc là sẽ nản
    Điều tưởng chừng đơn giản, nhưng không..
    Tớn lên, em vội lấy chồng
    Bỏ anh ở lại đít+mông tóp tèo

  9. #1349
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Ryan Giggs Xem bài viết
    Bờ cách xa chắc là sẽ nản
    Điều tưởng chừng đơn giản, nhưng không..
    Tớn lên, em vội lấy chồng
    Bỏ anh ở lại đít+mông tóp tèo
    Mông tóp tèo da xanh bụng ỏng
    Người gầy kheo lỏng khỏng đôi tay
    Chân tăm gối lạc bầy hầy
    Gió hiu hiu thổi đã bay ra đường
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  10. #1350
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.045
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết


    Mông tóp tèo da xanh bụng ỏng
    Người gầy kheo lỏng khỏng đôi tay
    Chân tăm gối lạc bầy hầy
    Gió hiu hiu thổi đã bay ra đường
    Bay ra đường đứng mần chi?
    Cái gì cũng thổi lắm khi xé rào!
    Biên lai khỏi viết... "Nhét nào?"
    Một trăm giá chót bỏ vào rồi đi...(!)

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •