Trang 112 / 150 Đầu tiênĐầu tiên ... 1262102110111112113114122 ... LastLast
Bài 1.111 đến 1.120/1495

Chủ đề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

  1. #1111
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.662
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của gangrel090 Xem bài viết
    Ra ngoài chờ chớ có mơ
    Song phi một phát bàn thờ mày lên
    Chuối xanh phủ kín bốn bên
    Khói hương nghi ngút khắc tên trên bìa (bia)
    Tên trên bìa Gang lìa dương thế
    Bởi Gang ăn cái ghế vào đầu
    Đúng lúc ăn vụng biết đâu
    Vợ Gang tóm được nên sầu đời Gang

  2. #1112
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Tên trên bìa Gang lìa dương thế
    Bởi Gang ăn cái ghế vào đầu
    Đúng lúc ăn vụng biết đâu
    Vợ Gang tóm được nên sầu đời Gang
    Sầu đời Gang Dog cũng tàn
    Thuyền chung một hội dở gàn dở ương
    Nghĩ sao thảm thiết thê lương
    Cái ngày bị ghế đả thương vào đầu
    Nốc thêm chén nữa tiêu sầu
    Này Dog có thấy rất ngầu là tao?

  3. #1113
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.662
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của gangrel090 Xem bài viết
    Sầu đời Gang Dog cũng tàn
    Thuyền chung một hội dở gàn dở ương
    Nghĩ sao thảm thiết thê lương
    Cái ngày bị ghế đả thương vào đầu
    Nốc thêm chén nữa tiêu sầu
    Này Dog có thấy rất ngầu là tao?
    Nhìn mày tao tưởng họ Bao
    Đen đen, bửn bửn khác nào Châu Phi
    Thôi mày mặc khố vào đi
    Chứ tồng ngồng thế, xù xì đến ghê

  4. #1114
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Trần Nguyễn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    347
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Nhìn mày tao tưởng họ Bao
    Đen đen, bửn bửn khác nào Châu Phi
    Thôi mày mặc khố vào đi
    Chứ tồng ngồng thế, xù xì đến ghê
    Xì đến ghê nói nhỏ nè
    Sao mầy tao tớ não nề Vườn thơ
    Lời đẹp mang đến bất ngờ
    Cho tôi cho bạn trời mơ chốn này

    Hihihi, vui nhé các bạn
    À ơi múc ánh trăng vàng
    Anh ru thiếp ngủ mộng tràn môi thơm

    (TNQSO117)

  5. #1115
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.500
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Trần Nguyễn Xem bài viết
    Xì đến ghê nói nhỏ nè
    Sao mầy tao tớ não nề Vườn thơ
    Lời đẹp mang đến bất ngờ
    Cho tôi cho bạn trời mơ chốn này

    Hihihi, vui nhé các bạn

    Mơ chốn này chân tình hội ngộ
    Buồn vui gì cứ đổ vào đây
    Vần thơ câu chữ vui vầy
    Trải lòng thanh thản thêm đầy trang thơ.
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  6. #1116
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Trần Nguyễn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    347
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Mơ chốn này chân tình hội ngộ
    Buồn vui gì cứ đổ vào đây
    Vần thơ câu chữ vui vầy
    Trải lòng thanh thản thêm đầy trang thơ.
    Đầy trang thơ rộn tiếng cười
    Niềm Riêng chung hướng tươi đời thắm xuân
    Trăng cười đón gió hiên sân
    Nga Hằng Chú Cuội mộng tràn giấc hoang
    À ơi múc ánh trăng vàng
    Anh ru thiếp ngủ mộng tràn môi thơm

    (TNQSO117)

  7. #1117
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.500
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Trần Nguyễn Xem bài viết
    Đầy trang thơ rộn tiếng cười
    Niềm Riêng chung hướng tươi đời thắm xuân
    Trăng cười đón gió hiên sân
    Nga Hằng Chú Cuội mộng tràn giấc hoang
    Tràn giấc hoang mơ màng mộng ảo
    Để bây chừ khoác áo ra đi
    Nào đâu ta có ước gì
    Mà sao lận đận sầu bi cõi lòng...
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  8. #1118
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Trần Nguyễn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    347
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Tràn giấc hoang mơ màng mộng ảo
    Để bây chừ khoác áo ra đi
    Nào đâu ta có ước gì
    Mà sao lận đận sầu bi cõi lòng...

    Bi cõi lòng bến trong bến đục
    Ẩn tiếng chờ lúc đá đơm bông
    Dạ em đã tạc chữ đồng
    Dù ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai

    TN
    À ơi múc ánh trăng vàng
    Anh ru thiếp ngủ mộng tràn môi thơm

    (TNQSO117)

  9. #1119
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.662
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Trần Nguyễn Xem bài viết
    Bi cõi lòng bến trong bến đục
    Ẩn tiếng chờ lúc đá đơm bông
    Dạ em đã tạc chữ đồng
    Dù ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai

    TN
    Rồng mặc ai Dog nhai cả vảy
    Vừa nuốt xong mình mẩy xanh lè
    Phun ra một đống phè phè
    Nào xương, nào vảy nhoét nhoe lòng mề

  10. #1120
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Rồng mặc ai Dog nhai cả vảy
    Vừa nuốt xong mình mẩy xanh lè
    Phun ra một đống phè phè
    Nào xương, nào vảy nhoét nhoe lòng mề
    Nhoe lòng mề em nghe phát hãi
    Cớ sao anh mãi mãi thơ kinh
    Loanh quanh anh đứng anh rình
    Chỉ chờ cơ hội là ...uỳnh....XY

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •