Trang 10 / 26 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910111220 ... LastLast
Bài 91 đến 100/1497

Chủ đề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của yeu100C Xem bài viết
    chuyên đời khổ lắm ai ơi
    Mắt thì đang nhắm mà lời còn tuôn

    bb đi ngủ thôi nà
    Khi nào đủ vốn đi buôn
    Nếu mà bị lỗ ta chuồn sang Tây
    Không ký gì nữa

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Khi nào đủ vốn đi buôn
    Nếu mà bị lỗ ta chuồn sang Tây
    Chuồn sang Tây ứ dễ này
    Cầu vồng đuổi kịp thì rày rà to
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Chuồn sang Tây ứ dễ này
    Cầu vồng đuổi kịp thì rày rà to
    Rày rà to, chớ có lo
    Khéo chi thì đủ, khéo co thì vừa
    Không ký gì nữa

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Rày rà to, chớ có lo
    Khéo chi thì đủ, khéo co thì vừa
    Co thì vừa. thật thế không
    Nếu mà như thế đồng (ruộng) kia ai cày
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.663
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Nỗi sầu bi ước gì tan biến
    Dẫu cho ta bị thiến cũng đành
    Nữ buồn thì đã có anh
    Thơ qua thơ lại cho lành nha em

  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Nỗi sầu bi ước gì tan biến
    Dẫu cho ta bị thiến cũng đành
    Nữ buồn thì đã có anh
    Thơ qua thơ lại cho lành nha em
    Lành nha em có thật không anh
    Em giờ dạ đã héo hanh mất rồi
    Anh Khác thì đã đi chơi
    Để cu Khoài lại mình em nuôi anh à
    Trên đường anh DOg bôn ba
    Có gặp anh Khác bảo về nhà hộ em

    p/s: anh DOg có biết cu Khoài là con của Sơn Nữ và Nghĩ khác chưa nhể
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  7. #7
    Newbie Photobucket thỏbông's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    19
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Nhà '' hộ'' ( sinh) em vốn đã quen
    Ba lần sinh đẻ mon men chốn này
    Tại trưa ông xã hay cầy
    Cho nên thân xác héo gầy tàn phai
    Last edited by thỏbông; 21-07-2009 at 10:57 AM.
    Ngập ngừng mở cửa con tim, sợ rằng anh như mây thoáng bay...

  8. #8
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của thỏbông Xem bài viết
    Nhà '' hộ'' ( sinh) em vốn đã quen
    Ba lần sinh đẻ mon men chốn này
    Tại trưa ông xã hay cầy
    Cho nên thân xác héo gầy tàn phai
    Gầy tàn phai theo tháng năm dài
    ANh đi để lại mảnh mai thân gầy
    Một mình trong gió heo may
    Anh đi để lại tình này không nguôi
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.663
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Gầy tàn phai theo tháng năm dài
    ANh đi để lại mảnh mai thân gầy
    Một mình trong gió heo may
    Anh đi để lại tình này không nguôi
    Này không nguôi nỗi nhớ mong
    Ái tình muôn thuở xoay vòng trắng đen
    Cuộc đời sao mãi bon chen
    Cuối cùng cũng phải "trống kèn" mà thôi ("trống kèn" = đám ma )

  10. #10
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Này không nguôi nỗi nhớ mong
    Ái tình muôn thuở xoay vòng trắng đen
    Cuộc đời sao mãi bon chen
    Cuối cùng cũng phải "trống kèn" mà thôi ("trống kèn" = đám ma )
    Kèn mà thôi anh chỉ có kèn thôi
    Nhưng không thổi được bởi môi xưng vù
    Chẳng là đêm trước tù mù
    Rình nhà hàng xóm (bị) chuột chù gặm môi
    Đến giọt nắng cũng lạnh

Trang 10 / 26 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910111220 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •