Trang 104 / 150 Đầu tiênĐầu tiên ... 45494102103104105106114 ... LastLast
Bài 1.031 đến 1.040/1495

Chủ đề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

  1. #1031
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Tracy Xem bài viết
    Phau bười già mua ba đồng tám
    Để đến chiều nấu cám lợn ăn
    Cuộc đời đừng có lăn tăn
    Cân đo đong đếm sẽ hằn vết chim
    Hằn vết chim là do ai cắn
    Của muôn người phơi sẵn ra đây
    Việt nam đâu phải ở Tây
    Mà cắn là cắn, dở hay hỡi người

  2. #1032
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    166
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Hằn vết chim là do ai cắn
    Của muôn người phơi sẵn ra đây
    Việt nam đâu phải ở Tây
    Mà cắn là cắn, dở hay hỡi người
    Hay hỡi người ta lười hiểu ý
    Chốn khuê phòng làm tí được không
    Ngày kia sáo đã sang sông
    Vắng con chim nhỏ chiếc lồng buồn so

  3. #1033
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.662
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Tracy Xem bài viết
    Phau bười già mua ba đồng tám
    Để đến chiều nấu cám lợn ăn
    Cuộc đời đừng có lăn tăn
    Cân đo đong đếm sẽ hằn vết chim
    Hằn vết chim đi tìm mê mải
    Mang chiếu chăn ta trải lên giường
    Trao bao ân ái yêu thương
    Hai ta cùng tới thiên đường sướng sung

  4. #1034
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.662
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Tracy Xem bài viết
    Hay hỡi người ta lười hiểu ý
    Chốn khuê phòng làm tí được không
    Ngày kia sáo đã sang sông
    Vắng con chim nhỏ chiếc lồng buồn so
    Lồng buồn so khó dò tâm ý
    Em cho anh sờ (một) tí được không
    Chim kia bị nhốt trong lồng
    Nó buồn nên thấy vẫn không hót gì

  5. #1035
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Tracy Xem bài viết
    Hay hỡi người ta lười hiểu ý
    Chốn khuê phòng làm tí được không
    Ngày kia sáo đã sang sông
    Vắng con chim nhỏ chiếc lồng buồn so
    Lồng buồn so bởi vì chim sáo
    Làm tí rồi ướt áo chị ơi
    Vung vãi khắp cả núi đồi
    Đôi làn môi mỏng nước nôi đầm đìa

  6. #1036
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    166
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Hằn vết chim đi tìm mê mải
    Mang chiếu chăn ta trải lên giường
    Trao bao ân ái yêu thương
    Hai ta cùng tới thiên đường sướng sung
    Giường sướng sung lật tung sân cỏ
    Ghé tai vào nói nhỏ cùng anh
    Giữa đường đứt gánh cũng đành
    Lần sau anh nhớ phi nhanh rồi trào

  7. #1037
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    166
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Lồng buồn so bởi vì chim sáo
    Làm tí rồi ướt áo chị ơi
    Vung vãi khắp cả núi đồi
    Đôi làn môi mỏng nước nôi đầm đìa
    Nôi đầm đìa cái kia chắc nhũn
    Thiên đường xa ta ủn cho nhanh
    Ào ào như thể đứt phanh
    Xong rồi phờ phạc kéo mành lên cao

  8. #1038
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.662
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Tracy Xem bài viết
    Giường sướng sung lật tung sân cỏ
    Ghé tai vào nói nhỏ cùng anh
    Giữa đường đứt gánh cũng đành
    Lần sau anh nhớ phi nhanh rồi trào
    Nhanh rồi trào ôi sao phê quá
    Nằm chèo queo như cá trên bờ
    Mới học một số kiểu tơ
    Tí anh diễn thử câu giờ với em

  9. #1039
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    166
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Nhanh rồi trào ôi sao phê quá
    Nằm chèo queo như cá trên bờ
    Mới học một số kiểu tơ
    Tí anh diễn thử câu giờ với em
    Giờ với em mình tem một phát
    Trận cuồng phong là nát cái sân
    Anh này có phải trai tân
    Mà sao mắc cỡ tần ngần thế kia

  10. #1040
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.662
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Hoạ ba chữ cuối bà con ơi

    Trích dẫn Trích dẫn của Tracy Xem bài viết
    Giờ với em mình tem một phát
    Trận cuồng phong là nát cái sân
    Anh này có phải trai tân
    Mà sao mắc cỡ tần ngần thế kia
    Ngần thế kia núi sao to thế
    Thảo nào trông nặng trễ quai rồi
    Anh tân 99% thôi
    1 phần còn lại mất rồi hỡi em

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •