Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết

Em Đợi ....

Đất Phương Nam nơi này em sẽ đợi
Người Phương Bắc xin nhớ, có người mong
Anh đừng để sài gòn đầy nỗi nhớ
Tím lòng em, dõi mãi ánh mắt trông

Nhanh anh nhé, một ngày gần tương ngộ
Nụ cười trao nhau, ánh mắt êm đềm
Sài Gòn sáng nay không mưa sao nhớ
Hôm tao ngộ, em anh buổi đầu quen
Hà hà hà ...

Ký tên: EM
Đa tạ nhé, ấm lòng Người Phương Bắc
Đất Phương Nam, nơi ấy sẽ có ngày..
Ồ lạ nhỉ...lại EM nào vụt hiện???
Xẻ làm năm... Zăngtạc cũng vui lòng