Tăng 2
Rời Bốn Biển và di chuyển đến Idol
Mưa vừa ngơi ngơi, chị Bachvan đứng dậy xin kiếu từ. Chị NH giải thích:
- Chị ấy thời gian hơi eo hẹp.
Tiếc quá. Đỉnh điểm cuộc vui thường rơi vào tăng 2. PL, chị NH và CVK đưa chị Bachvan xuống lầu. Trời vẫn còn mưa lắc rắc. Trước khi chia tay, chị BV dặn đi dặn lại PL:
- Cho chị địa chỉ để chị gởi quà cho em.
(Cảm ơn chị BV nhiều. Chị đến dự vậy là hân hạnh cho em lắm rồi, còn quà nào lớn hơn tình cảm này phải không chị..)
Quay trở lại bàn tiệc và chuẩn bị rút quân. Tiếng ai đó lo lắng:
- Trời còn mưa
Yeu hăng hái:
- Không sao đâu, mưa nhỏ nhằm nhò gì..
PL đang nghĩ, chưa thấy SR chào về chắc buổi hẹn với ông sếp của SR đã được SR điều đình thì đã thấy SR đến kế bên:
- Em cũng phải đi đây chị. Ông sếp em réo rùi
- Cho chị số điện thọai ông sếp em đi... để chị... mời ông ấy sang đây luôn...
Sheiran cười như là đã hiểu PL lắm, rời buổi tiệc trong nuối tiếc.
Mọi người lục tục đứng lên.
Thachanhtim trêu:
- Chắc phale phải thuê taxi chở hoa và quà.
Yêu nhanh nhẹn:
- Để Yeu sắp xếp cho, không cần taxi đâu.
Hihi, chắc ý Yêu là quà không nhiều đến mức cần taxi.
Thấy PL tay xách nách mang tội nghiệp lại thêm chiếc xe to đùng đang chờ PL cưỡi, CVK động lòng trắc ẩn:
- Để CVK làm tài xế cho.
Trao cho anh PS cái túi xách để anh ấy xách giùm, PL chỉ kịp kéo tấm áo mưa che cho bình hoa của Candy thì CVK đã cho xe lên đường dưới trời mưa như rắc nước. Theo sau là LH trong tấm áo mưa lùng bùng, tay tòng teng cái bịch chứa bình hoa của TAT.
Songdeyeu có nhiệm vụ chở 2 bánh sinh nhật (một của chị ON và một của nhóm "những người bạn"). Liếc thấy 2 cái bánh được để liên xiên phía trước, PL thầm nghĩ, chắc bánh cũng liên xiên theo rồi....
Từ Bốn biển đến Idol không quá xa cũng không quá gần, nhưng cũng đủ cho mưa làm mọi người ướt lép nhép. Hơi lạnh.



)

Trích dẫn