Trích dẫn Trích dẫn của Tazang Xem bài viết
Tặng Em.....
Sau cơn mưa Sài Gòn như chậm lại
Tím ngắt trời trải rộng dưới cánh bay
Con chim sắt đưa anh về đất Bắc
Mà lòng như xé nửa để nơi này

Đêm Sài Gòn sao lung linh huyền ảo
Đường trải dài lặng lẽ bánh xe lăn
Mới hôm qua còn là người chưa gặp
Mà đêm nay hơi thở ấm bên Anh

Sẽ nhớ mãi dù thời gian khoảnh khắc
Đất phương Nam nồng ấm mắt Em Cười
Xa Em nhé, rồi một ngày trở lại
Rất gần thôi, đợi Anh nhé....Người ơi


2-8-2008

Đôi dòng Tazang chép lại khi trên máy bay, mong các anh chị đừng chê cười.
Một lần nữa Tazang xin gửi lời cám ơn tới các anh chị và các bạn đã tạo điều kiện cho Tazang được gặp gỡ, học hỏi rất nhiều điều sau buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này.
Hy vọng sớm gặp lại!
Bài thơ hay và chứa chan cảm xúc. Cảm ơn TZ đã rung động bởi buổi off để viết những dòng thơ hay như thế này.

PL nhớ, TZ hôm ấy khá ít nói... đến nỗi PL phải trêu là TZ "mắc cỡ với ai mà ấp úng thế", thì ra TZ bị "mắt Em cười" làm cho "đứng hình"

Sẽ còn có dịp gặp lại phải không TZ, Lúc đó thì TZ phải ngâm bài thơ này đấy nhé!