Hôm nay NC mới có thời gian chạy dzô coi lại từ đầu !... Buổi offline VT thiệt là vui hén !... NC sẽ nhớ mãi !... Mà nhớ nhất là thầy Pearly kêu NC chẳng nói năng chi, chỉ ngồi ăn hoài á !... ... Thầy Pearly đâu biết rằng NC đã hứa với SN là sẽ ăn luôn cả phần của SN rùi, vì vậy đâu còn thời gian để nói chi nữa !...
NC xin được cám ơn tất cả mọi người đã dành tình cảm đối với NC, đã cho NC có được những giây phút thật đặc biệt !...NC xin cảm ơn rất nhiều !...
Mãi hôm nay Xấu mới vô nhà ngồi coi hình buổi off VT của Niềm Riêng. Buổi off đông vui và ấm cúng quá, hình cô nào cũng dễ shương ( còn các anh thì ko dám nói câu này ) . Hy vọng một ngày nào đó Xấu cũng được tham dự cùng các anh chi.
Chúc VT nói riêng va ngôi nhà Niêm Riêng nói chung sẽ ko là Niềm Riêng của một ai đó, sẽ mãi mãi là sự chia sẻ, tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc ạh..
Mơ Về Nơi Xa Lắm
Chân bước vào hội quán Niềm Riêng
Mong sao trút cạn hết nỗi niềm.
Vòng tay hội ngộ...tình thân ái
Vần thơ nối lại cõi bình yên !
Sáng nay đi gặp khách hàng, tình cờ SR phát hiện 1 nhà hàng - cafe rất ấn tượng, vừa bước vào là thích ngay. Quán mang phong cách phong kiến cổ điển - văn hoá Nam bộ xưa và âm hưởng văn hoá phật giáo. Tự dưng SR nghĩ nếu NR mình có 1 buổi off ở đây thì thật là tuyệt, bảo đảm mọi người sẽ thích cho mà xem ^^. Chị PL ui phát động phong trào làm 1 buổi off cuối tuần này nhé chị ^^
Chủ quán ở đây cũng đặc biệt lắm, ảnh nói quán có nhiều món ăn - nhậu lạ, khi đặt bàn cứ nói số người, số tiền dành cho thức ăn, ảnh sẽ giúp chọn menu những món ngon và lạ của quán.
P/s: Quên nói địa điểm - Restaurant cafe Niết Bàn - 191A Hoàng Văn Thụ (gần White Palace)
Last edited by Sheiran; 24-08-2009 at 01:08 PM.
Nghe SR giới thiệu, mà PL đã thấy thích rùi...
Chắc chắn sẽ rủ rê VT đến đó off lấy cảm hứng viết thơ mọi người nhỉ?
Chứ dạo này cảm hứng thơ của mọi người hình như giấu mình phòng cúm hay sao í
Cuối tuần này thì chị không có ở SG rồi SR, chắc lên KH cho cuối tuần sau, tối thứ 6, được không ta?
Ai đồng ý thì giơ tay hen... giơ cả chân càng ok.
P/s: Thầy Pearly cũng giới thiệu một chỗ trong công viên Lê Thị Riêng.
Út SR thử đi thị sát tình hình trước xem sao... để dành cho lần off kế...