Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn của yeu100C
Thông báo tin khẩn cấp
Trong khi chờ report off yeu100C xin ké vài chữ số là hôm qua đi tụ tập rồi đi xe một quãng đường rất xa từ nompenh về đến sàigòn cuói cùng về đến Vanthanh gần 1 giờ. Khách đã có đầy đủ còn chủ vắng tùm lum. Nhưng mà vui quên đeo khẩu trang về nhà hắt xì hơi 2 cái. Giờ đưa tin hỏi xem có ai hắt xì giống mình không nếu cả làng cùng hắt xì thì chắc tại yeu100C rồi vì hôm qua hát nhiều hà hơi nhiều quá.
Nếu ai chưa hắt xì thì chịu khó giữ sức khoẻ đeo khẩu trang khi ra đường, ngủ trùm nilong kín đầu không thì lây cho cả nhà đấy...
Còn yeu sau khi hắtxì hơi 2 cái đã tắm lifeboy xông hơi nóng 80 độ nên giờ khoẻ rồi.
Thế hoa ra Yeu không đến tăng hai là nằm trong chương trình phòng cúm đó hả?
Mừ hôm qua súc miệng bằn rượu làng Vân rồi, Yeu yên tâm đi, chuẩn bị lịch chịu phạt vụ trốn đi nghen...
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn của phale
Thế hoa ra Yeu không đến tăng hai là nằm trong chương trình phòng cúm đó hả?
Mừ hôm qua súc miệng bằn rượu làng Vân rồi, Yeu yên tâm đi, chuẩn bị lịch chịu phạt vụ trốn đi nghen...
Lúc hết tăng 1 về đến nhà bùn ngủ quá đến lúc PL gọi dậy hem nổi xuốt cả đêm hôm trước ngủ hem được vậy mà còn hem tha. OK muốn phạt gì uống rượu với PL hả???
Nào hay số kiếp chuồn chuồn
Khi vui chuồn đậu khi buồn chuồn bay
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn của yeu100C
Lúc hết tăng 1 về đến nhà bùn ngủ quá đến lúc PL gọi dậy hem nổi xuốt cả đêm hôm trước ngủ hem được vậy mà còn hem tha. OK muốn phạt gì uống rượu với PL hả???
Đền rượu cho cả VT ấy chứ, không phải với 1 mình PL đâu nghen... Lên lịch đi, bữa nào mà đêm trước không phải thức í...
Ðề: Thư mời off nhân dịp hội ngộ 3 miền (1.8.2009)
Trích dẫn của phale
Thế hoa ra Yeu không đến tăng hai là nằm trong chương trình phòng cúm đó hả?
Mừ hôm qua súc miệng bằn rượu làng Vân rồi, Yeu yên tâm đi, chuẩn bị lịch chịu phạt vụ trốn đi nghen...
LH mới vô nghe mọi người dịch tả cúm lúm ...Cô nói đúng lắm hôm qua có rượu Làng Vân thì ko con "Tinh vi trùng" nào chịu nổi 45 độ cồn,chỉ no cho ai uống ít mà Ca nhiều thoai...LH thì ô văn kê.....
Gia tài duy nhất cậu Vàng
Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.