Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/20

Chủ đề: Thơ Ướt Mi

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    97
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Thơ Ướt Mi

    Phím sầu

    Hỏi ai ru giấc ngàn sau
    Trần gian có mấy nhịp cầu phân ly
    Nhịp nào chữ nhớ nặng ghì
    Nhịp nào vương vấn người đi không về

    Thương mình bước nhỏ nhiêu khê
    Một mình em giữa bốn bề tuyết rơi
    Tìm bình yên … giữa đất trời
    Mà nghe giông tố chơi vơi nổi chìm

    Hình như gió thổi vào tim
    Bóng anh theo đó lẻn tìm giấc mơ
    Có khóc đâu ? mắt lệ mờ !
    Giọt rơi trên phím … dệt thơ gởi người

    Ru nhau héo hắt sầu rơi
    Ru nhau khúc nhạc không lời … lịm tan
    Ru nhau một mảnh tình gần
    Tình ơi hãy ngủ vùi thân phím sầu !

    ƯớtMiTT
    November 27, 2008

  2. #2
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    97
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Thơ Ướt Mi

    Giấc mơ hoa

    Lặng câm khóc giữa bẽ bàng
    Sầu thương cho nỗi lỡ làng duyên ta
    Bên trời nắng tỏa ngọc ngà
    Em hong lối mộng hồng hoa cõi trần

    Trôi hoang theo mộng lân lân
    Để thôi thổn thức duyên phần lẻ loi
    Mơ hoang đứt đoạn nửa vời
    Mắt hoen ngấn lệ, cánh môi úa tàn

    Đớn đau lòng dạ nát tan
    Ân tình xa cách ruột gan rối bời
    Nợ duyên hai chữ đầy vơi
    Lênh đênh một kiếp nổi trôi biển tình

    Đau thương có hiểu không anh ?
    Biết bao cay đắng riêng mình xót xa
    Suốt đời mộng giấc mơ hoa
    Kiếp sau ta mãi sẽ là của nhau!

    ƯớtMiTT
    November 17, 2008

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    97
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Thơ Ướt Mi

    Lệ hoang ướt đời

    Mình em một cõi mênh mông
    Nhìn mây phiêu lãng nắng hồng rong chơi
    Thả hồn theo áng mây trời
    Cho quên ngày tháng, quên đời phù du

    Trời trong bỗng hóa mây mù
    Gió hôn tóc rối ảo hư nắng chiều
    Lối về bước lẻ … cô liêu
    Còn đâu một thuở mình dìu dắt nhau

    Tuyết rơi lất phất trên đầu
    Hạt rơi ướt tóc hạt vào tận tim
    Ai ru giấc ngủ êm đềm
    Lệ hôn mi ướt từng đêm rã rời

    Chờ anh chờ hết kiếp người
    Cho hoa héo úa một đời hồng nhan
    Ngoài kia sương xuống canh tàn
    Tim đau … môi rũ … lệ hoang … ướt đời …

    ƯớtMiTT
    November 16, 2008

  4. #4
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    97
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Thơ Ướt Mi

    Chiều thu lá đổ

    Bao mùa thu đến lá đầy sân
    Thử hỏi đời vui được mấy lần
    Lúc tuổi xuân thì bao mộng ước
    Tình yêu nồng thắm trói bước chân ?!?

    Chiều thu lá đổ ở bên đường
    Man mác lòng buồn dạ nhớ thương
    Mây xám giăng đầy cho nắng úa
    Trở về chốn cũ lắm sầu vương

    Chiều thu gió thổi tóc rối vai
    Lặng lẽ ngồi đây tiếng thở dài
    Phút chốc phù du mùa đã cuối
    Sao tim nhốt mãi bóng hình ai ?!

    Thời gian thấm thoát cứ dần trôi
    Đông đến thu đi chẳng mấy hồi
    Thương nhớ anh ơi mờ mắt lệ
    Giọt cay giọt đắng vướng bờ môi

    Sân chùa lá úa phủ lối đi
    Chuông đổ từng hồi xóa những gì
    U uẩn trong lòng không tan biến
    Càng thương càng nhớ bóng người đi !

    ƯớtMiTT
    November 9, 2008

  5. #5
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    97
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Thơ Ướt Mi

    Đẹp mãi tình ta trong ý thơ

    Đừng trốn nắng ơi … xin đừng trốn
    Mây đen che kín úa trời chiều
    Nắng sao hong lệ trên mi ướt
    Sẽ ngược về tim ngập chữ yêu

    Nắng trốn vào đêm chỉ thấy sương
    Đọng trên mi ướt những đêm trường
    Nhẹ hôn lên mắt như thầm nhủ
    Gối mộng em tròn … vạn nhớ thương

    Nắng trốn bởi vì anh sợ lỡ
    Hôn rồi thêm nhớ mắt ướt hơn
    Hay mi khô lệ … thôi chờ nắng …
    Tri kỷ nắng nha ... mãi vẹn tròn !

    Đừng trốn nắng ơi … đừng trốn nhé !
    Giữa đời mi ướt sẽ bơ vơ
    Thế gian yêu, ghéttt, đau và khổ …
    Đẹp mãi tình ta trong ý thơ …

    ƯớtMiTT
    November 6, 2008

  6. #6
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    97
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Thơ Ướt Mi

    Không đâu anh

    Không đâu anh, em vẫn là người bạn
    Vẫn bên anh dù không nói một lời
    Vẫn đọc thơ thầm chia sẻ buồn vơi
    Dù không phải người anh từng yêu mến

    Em biết được tim cuồng si khó nén
    Anh hãy chôn vào tim nhỏ hình em
    Dù có mưa hay giông bảo triền miên
    Hình bóng đó không phai nhòa tâm trí

    Tuy không yêu, em xin anh đừng lụy
    Vì mỗi người mỗi nỗi nhớ riêng mang
    Nhưng cảm thông tình yêu lắm bẽ bàng
    Không có tội trái tim yêu không tội

    Anh đừng trách, xin gởi lời xin lỗi
    Đời còn nhiều mộng đẹp đón chờ anh
    Thì anh ơi xin đón nhận chân thành
    Vẫn là bạn không phải người xa lạ !

    ƯớtMiTT
    October 28, 2008

  7. #7
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    97
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Thơ Ướt Mi

    Trống vắng

    Hàng cây đứng im lìm trong quạnh quẻ
    Lá xa cành có buồn tẻ xốn xang
    Mùa thu đi … cây xúc động bàng hoàng ?
    Có tiếc nuối … khi lá vàng trải lối ?

    Thời gian mãi miệt mài không thay đổi
    Cảnh vật nào … cũng tiếp nối mùa sau
    Chỉ có em … vẫn khóc chẳng thua chào
    Lòng ôm mãi một nỗi sầu thăm thẳm

    Hình bóng cũ vẫn khắc ghi tâm khảm
    Thu úa tàn sầu thảm phủ trời mơ
    Tình đắm say muôn thuở chẳng phai mờ
    Tim quặn thắt … hồn ngẫn ngơ theo gió …

    Mắt mờ lệ sầu ngập tràn bễ nhớ
    Tim rã rời nhịp nức nở … cuồng si
    Thời gian trôi từng khắc … lưu lại gì
    Ngoài trống vắng … cứ níu ghì tâm trí.

    ƯớtMiTT
    October 26, 2008

  8. #8
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    97
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Thơ Ướt Mi

    Giấu nỗi đau

    Anh đến tặng em được những gì?
    Tình yêu mộng mị luống sầu bi
    Trái tim tan nát mùa thu rũ
    Mộng úa hương tình … vương mắt mi

    Lá rụng cành đau, buốt nhói thu ?
    Tơ vương vạt nắng, áng mây mù
    Xót xa nỗi nhớ buồn chi lạ !
    Trăn trở bên đời một tiếng ru

    Thu úa lá vàng nhớ ngẩn ngơ
    Trời thu mây xám nỗi mong chờ
    Cho em gởi nhớ theo làn gió
    Thoáng nụ hôn hờ … dệt giấc mơ

    Kỷ niệm đong đầy trong mắt sâu
    Canh khuya thao thức đếm giọt sầu
    Lá thu ủ lấp bao buồn tủi
    Gượng hé môi cười … giấu nỗi đau!

    ƯớtMiTT

  9. #9
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    97
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Thơ Ướt Mi

    Ru nỗi nhớ

    Thu đã chết … lá về nguồn hiệp cội
    Anh đã xa dịu vợi ở phương nào ?
    Em nơi đây ru ngày tháng hư hao
    Hoài kỷ niệm xanh xao từng tháng đợi

    Nắng đã tắt như quên ngày … khép vội
    Gió vô tình quyện tóc rối vào mây
    Vây chút tình trên vai nhỏ hao gầy
    Hãy ru khẻ cho giấc đầy mộng thắm

    Ru nỗi nhớ nơi góc lòng sâu thẳm
    Bao lâu rồi tưởng sầu lắng biển khơi
    Nào ngờ đâu xây gối mộng bên trời
    Bao kỷ niệm tràn về như sóng gọi

    Ru nỗi nhớ, ru nỗi buồn vời vợi
    Từng đêm về ôn lại cuộc tình trôi
    Bàn tay gầy vụng dại để mất rồi
    Thôi từ biệt cuộc tình … nhưng mãi nhớ!

    ƯớtMiTT

  10. #10
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    97
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Thơ Ướt Mi

    Có khi nào ?

    Có bao giờ anh mở trang nhật ký
    Để tìm về mục thư cũ em trao
    Kiếm hương yêu từng kỷ niệm ngọt ngào
    Thời chung bóng chung tình chung giấc mộng

    Có khi nào tim bồi hồi xúc động
    Khi vô tình nghe lại bản tình ca
    Điệp khúc buồn tim gõ nhịp chan hòa
    Dìu nhau bước trong tiếng yêu hòa điệu

    Có khi nào anh nhớ thương và hiểu ?!
    Nước mắt rơi đọng lại đáy tâm hồn
    Nghe đắng cay đi tìm lại nụ hôn
    Lòng dâng sóng thét gào trên mặt biển

    Anh trở lại ? Hay bỏ đi vĩnh viễn?!
    Lồi đi nào không hiện diện sương đêm
    Trong vườn khuya nụ hoa nở bên thềm
    Vẫn chờ đợi bước chân người trở lại !

    ƯớtMiTT

Trang 1 / 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •