Bài 1 đến 10/3900

Chủ đề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Xa mờ một chút tình xưa
    Cố nhân gặp lại vẫn chưa lấy chồng
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  2. Có 2 thành viên cám ơn bài của duycanh:

    Hàm Long (17-05-2011)

  3. #2
    Member PhotobucketPhotobucket Hàm Long's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2011
    Bài viết
    108
    Thanks
    3.048
    Thanked 649 Times in 108 Posts

    Default Re: Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của duycanh Xem bài viết
    Xa mờ một chút tình xưa
    Cố nhân gặp lại vẫn chưa lấy chồng
    Lấy chồng em vẫn yêu anh,
    Xin người hãy hiểu, chớ đành trách chi !

  4. Có 2 thành viên cám ơn bài của Hàm Long:

    Sheiran (24-06-2011)

  5. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hàm Long Xem bài viết
    Lấy chồng em vẫn yêu anh,
    Xin người hãy hiểu, chớ đành trách chi !
    Trách chi sáo đã sang sông
    Để ta ở lại ngắm bông lục bình
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  6. Có 2 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Hàm Long (17-05-2011)

  7. #4
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Re: Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Trách chi sáo đã sang sông
    Để ta ở lại ngắm bông lục bình
    Lục bình theo nước xuôi dòng
    Biết đâu là bến trên sông cuộc đời
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  8. Có 3 thành viên cám ơn bài của sơn_nữ83:

    Hàm Long (17-05-2011),huongnhu (17-05-2011)

  9. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Re: Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Lục bình theo nước xuôi dòng
    Biết đâu là bến trên sông cuộc đời
    Ơ này sơn nữ mơi mơi
    Xiêm y sao lại tả tơi...phơi rào

  10. Có 2 thành viên cám ơn bài của gangrel090:

    Hàm Long (17-05-2011)

  11. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Re: Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Lục bình theo nước xuôi dòng
    Biết đâu là bến trên sông cuộc đời
    Cuộc đời như một dòng trôi.
    Với anh, với bạn, với tôi...tháng ngày.

  12. Có 2 thành viên cám ơn bài của huongnhu:

    Hàm Long (17-05-2011)

  13. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.870
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Re: Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của huongnhu Xem bài viết
    Cuộc đời như một dòng trôi.
    Với anh, với bạn, với tôi...tháng ngày.
    Tháng ngày tất tả ngược xuôi
    Nào hay vuột mất một thởi trẻ trai
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  14. Có 3 thành viên cám ơn bài của kehotro:

    Hàm Long (17-05-2011),huongnhu (17-05-2011)

  15. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket huongnhu's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    1.089
    Thanks
    1.189
    Thanked 1.694 Times in 317 Posts

    Default Re: Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết


    Tháng ngày tất tả ngược xuôi
    Nào hay vuột mất một thởi trẻ trai
    Thời trai trẻ - cánh chim bằng.
    Say nghiêng lối gió, phăng phăng vượt ngàn.
    Last edited by huongnhu; 17-05-2011 at 08:46 PM.

  16. Có 2 thành viên cám ơn bài của huongnhu:

    Hàm Long (17-05-2011)

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •