Bài 1 đến 10/3900

Chủ đề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

Hybrid View

  1. #1
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Tương lai mù mịt đời ta
    Cuộc đời chêu chọc thế là tại sao?
    Tạo hoá khắc nghiệt biết bao
    Bông đùa ta mãi khi nào thì thôi ?
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của duycanh Xem bài viết
    Tương lai mù mịt đời ta
    Cuộc đời chêu chọc thế là tại sao?
    Tạo hoá khắc nghiệt biết bao
    Bông đùa ta mãi khi nào thì thôi ?
    Thì thôi nói tiếng từ li
    Người đây ta đấy còn chi nghĩa tình
    Bây giờ hai đứa chúng mình
    Dùng thơ nói tiếng tạ tình cùng nhau!!!
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •