Bài 1 đến 10/3900

Chủ đề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của duycanh Xem bài viết
    Anh chờ em đã bao lâu
    Mà sao chẳng thấy em đâu mất rồi?
    Con phố giờ mình anh thôi
    Bước chân lỗi nhịp khi đời vắng em
    Vắng em cũng thấy hơi buồn
    Tự do thải mái anh chuồn đi chơi
    Phố đêm lắm thú chào mời
    Mua vui phút chốc ôi thôi hết tiền.
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  2. #2
    Newbie Photobucket BACH LIEN's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Bài viết
    25
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Hết tiền lê bước về nhà
    Mì tôm nấu với trứng gà cũng ngon
    Còn trời còn nước còn non
    Còn đôi tay khoẻ vẫn còn tương lai .

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •