Bài 1 đến 10/3900

Chủ đề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Ấm êm ngày tháng, vui sao
    Sao Đông chẳng nói câu nào với Sen
    Với Sen xa cách chửa quen
    Làm sao mà xách lồng đèn ghé thăm
    Dừng lại?

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Cỏ Lạ
    Đây này Lão Hạc quần vàng
    Nằm ngay bên cạnh con Vàng đói ăn
    Đói ăn người ốm tong teo
    Lão còn tham nữa thì tèo sớm thôi
    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Với Sen xa cách chửa quen
    Làm sao mà xách lồng đèn ghé thăm
    Ghé thăm đường xá quanh co
    Chửa rồi thì đẻ, Đông lo lắng gì?
    Last edited by Klosen; 20-05-2009 at 12:41 PM.
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Ghé thăm đường xá quanh co
    Chửa rồi thì đẻ, Đông lo lắng gì?
    Lắng gì cho lệ ướt mi
    Tình không trọn vẹn thôi thì cách xa
    Dừng lại?

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Lắng gì cho lệ ướt mi
    Tình không trọn vẹn thôi thì cách xa
    Cách xa mấy dặm quan hà
    Đường xa vạn dặm la cà đó đây
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Lắng gì cho lệ ướt mi
    Tình không trọn vẹn thôi thì cách xa
    Cách xa có nào có đáng gì
    Chì sợ Đông ngại không thì ô kê
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Cách xa mấy dặm quan hà
    Đường xa vạn dặm la cà đó đây
    Đó đây có núi có cây
    Hoa Xoan tưới tốt vui vầy dưới trăng

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Cách xa có nào có đáng gì
    Chì sợ Đông ngại không thì ô kê
    Ô kê có phải thuốc mê
    Cho nên Sen đã đi về với ai
    Dừng lại?

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Ô kê có phải thuốc mê
    Cho nên Sen đã đi về với ai
    Với ai Đông chẳng cành cao
    Nhưng sao với Khoái Đông nhào vô ngay
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Với ai Đông chẳng cành cao
    Nhưng sao với Khoái Đông nhào vô ngay
    Vô ngay để cắt cái chày
    Phòng trừ hậu họa khó thay chàng à
    Dừng lại?

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •