Bài 1 đến 10/3900

Chủ đề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Cút côi bởi quá ngu ngơ
    Để cho phụ nữ hững hờ nhiều khi
    Nhiều khi em cũng nhớ anh
    Nhưng khổ một nỗi trái chanh lại tèo
    Dừng lại?

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Nhiều khi em cũng nhớ anh
    Nhưng khổ một nỗi trái chanh lại tèo
    Lại tèo mất mấy trăm nghìn
    Đông ơi xin chớ ưu phiền nhé em
    Last edited by Hoàng_Tử_Ngây_Ngô; 19-05-2009 at 05:52 PM.
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Lại tèo mất mấy trăm nghìn
    Đông ơi xin chớ ưu phiền nhé em
    Nhé em, anh phải dặn thêm
    Chốt cửa cẩn thận kẻo đêm Thi mò
    Dừng lại?

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Nhé em, anh phải dặn thêm
    Chốt cửa cẩn thận kẻo đêm Thi mò
    Thi mò có được gì đâu
    Ngồi bên bờ ruộng ôm đầu than thân
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Nhé em, anh phải dặn thêm
    Chốt cửa cẩn thận kẻo đêm Thi mò
    Thi mò chẳng được nữa đâu
    Rượu bia nhậu nhoẹt, còn lâu mới về
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Thi mò chẳng được nữa đâu
    Rượu bia nhậu nhoẹt, còn lâu mới về
    Mới về buổi tối hôm qua
    Nhưng hôm nay đã nghe gà nó kêu
    Dừng lại?

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Mới về buổi tối hôm qua
    Nhưng hôm nay đã nghe gà nó kêu
    Đêm hồm chuột chạy mèo kêu
    Nằm mà cứ tưởng Thi trêu em nào
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  8. #8
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Đêm hồm chuột chạy mèo kêu
    Nằm mà cứ tưởng Thi trêu em nào
    Chiều nay Thi lội xuống ao
    Thấy cái gì trống đẩy vào : rõ ...âm
    Dừng lại?

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •