Bài 1 đến 10/3900

Chủ đề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.663
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của trâu_vàng Xem bài viết
    Quay đơ vì dính bả rồi
    Dog đang thở dốc, nửa ngồi nửa lăn
    Nửa lăn với lại nửa ngồi
    Thương cho cái số Dog tôi xui hoài
    Virus chẳng nhiễm vào ai
    Cớ sao cứ Dog nó nhoài mới đau

  2. #2
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket trâu_vàng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    298
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Nửa lăn với lại nửa ngồi
    Thương cho cái số Dog tôi xui hoài
    Virus chẳng nhiễm vào ai
    Cớ sao cứ Dog nó nhoài mới đau
    Mới đau vì nỗi đau gì
    Dog ơi Dog bị ai đì thế kia
    Thiên hạ cứ mãi tăm tia
    Lá mơ thịt chó Dog lìa.... vườn thơ!
    ---->><<----
    ĐẠI LÝ RƯỢU HENNESSY
    ĐỜI MÌNH GẶP NHIỀU CHÓ GHÊ???

  3. #3
    Newbie Photobucket Maruko's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    14
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của trâu_vàng Xem bài viết
    Mới đau vì nỗi đau gì
    Dog ơi Dog bị ai đì thế kia
    Thiên hạ cứ mãi tăm tia
    Lá mơ thịt chó Dog lìa.... vườn thơ!
    Từ ngày Dog vào.. vườn thơ
    Trâu vàng ngồi đứng, đứng ngồi ngần ngơ!
    Chết từ tập 1 rùi....

  4. #4
    Newbie Photobucket hiepsibongdem's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    24
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Smile Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Maruko Xem bài viết
    Từ ngày Dog vào.. vườn thơ
    Trâu vàng ngồi đứng, đứng ngồi ngần ngơ!
    Ngẩn ngơ ngơ ngẩn làm thơ...
    Nhưng đừng bỏ cử kẻo bơ phờ thân ta... ( hehehe... Bị vợ oánh đó nha!!! )

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.663
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của trâu_vàng Xem bài viết
    Mới đau vì nỗi đau gì
    Dog ơi Dog bị ai đì thế kia
    Thiên hạ cứ mãi tăm tia
    Lá mơ thịt chó Dog lìa.... vườn thơ!
    Vườn thơ ví dặm ầu ơ
    Ai đưa con sáo bây jờ sang sông
    Sáo ơi sáo có biết không
    Hồn tôi ở lại mênh mông tình buồn

  6. #6
    Newbie Photobucket hiepsibongdem's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    24
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Vườn thơ ví dặm ầu ơ
    Ai đưa con sáo bây jờ sang sông
    Sáo ơi sáo có biết không
    Hồn tôi ở lại mênh mông tình buồn
    Tình buồn người ở người đi
    Để con sáo nhỏ chơi vơi tháng ngày

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket trâu_vàng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    298
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Vườn thơ ví dặm ầu ơ
    Ai đưa con sáo bây jờ sang sông
    Sáo ơi sáo có biết không
    Hồn tôi ở lại mênh mông tình buồn
    Tình buồn buồn lắm ai ơi
    Mình tôi lẻ bóng chơi vơi chồn này
    Bây giờ nhậu đến hồi say
    Ai mang chim sáo qua ngày vu vơi

    P/S: Say quá bớ làng ơi, vừa nhậu với Chí Phèo, học luôn la làng
    ---->><<----
    ĐẠI LÝ RƯỢU HENNESSY
    ĐỜI MÌNH GẶP NHIỀU CHÓ GHÊ???

  8. #8
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket hoa_xương_rồng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Location
    Chân trời góc bể là nhà
    Bài viết
    214
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của trâu_vàng Xem bài viết
    Tình buồn buồn lắm ai ơi
    Mình tôi lẻ bóng chơi vơi chồn này
    Bây giờ nhậu đến hồi say
    Ai mang chim sáo qua ngày vu vơi

    P/S: Say quá bớ làng ơi, vừa nhậu với Chí Phèo, học luôn la làng
    Vu vơ tiếc nuối hững hờ
    Sáo kia bay mất đợi chờ làm chi
    Sóng gió cuộc đời nuôi ta lớn
    Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn


  9. #9
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket trâu_vàng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    298
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của hoa_xương_rồng Xem bài viết
    Vu vơ tiếc nuối hững hờ
    Sáo kia bay mất đợi chờ làm chi
    Làm chi nửa tỉnh nửa say
    Để em khốn khổ cả ngày không yên
    ---->><<----
    ĐẠI LÝ RƯỢU HENNESSY
    ĐỜI MÌNH GẶP NHIỀU CHÓ GHÊ???

  10. #10
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của trâu_vàng Xem bài viết
    Làm chi nửa tỉnh nửa say
    Để em khốn khổ cả ngày không yên
    Không yên má lúm đồng tiền
    Một lần gặp gỡ thành điên cả đời

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •