Trang 1 / 3 123 LastLast
Bài 1 đến 10/3900

Chủ đề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của LAMGIANG Xem bài viết
    Kiểu chi đáng bậc nam nhi
    Kiểu chi nói trước thế thì hết vui
    Làm cho nàng mãi bùi ngùi
    Làm cho nàng hết ngậm ngùi bấy lâu .
    Bấy lâu vẫn ngóng vẫn chờ
    Nam nhi một bóng... giấc mơ tan tành
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  2. #2
    Member PhotobucketPhotobucket LAMGIANG's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    177
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Bấy lâu vẫn ngóng vẫn chờ
    Nam nhi một bóng... giấc mơ tan tành
    [B][I][COLOR="Magenta"]

    Tan tành nàng trách duyên lành
    Lầm đường lạc lối thôi đành từ đây .
    Last edited by LAMGIANG; 28-07-2009 at 11:15 PM.
    BƯỚC MUỘN LẺ LOI LÒNG TRỐNG VẮNG
    NGHE HỒN BUỐT GIÁ MỘNG ĐẦY VƠI .

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Ryan Giggs's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    657
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của LAMGIANG Xem bài viết
    [COLOR="Magenta"]
    Tan tành người trách duyên lành
    LầmLOR] đường lạc lối thôi đành từ đây
    .
    Từ đây đôi ngả đôi đường
    Đên dài với 4 bức tường lặng thinh
    Hình như mình chẳng là mình
    Phiêu diêu giữa cõi trần tình lẻ loi

  4. #4
    Member PhotobucketPhotobucket LAMGIANG's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    177
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Ryan Giggs Xem bài viết
    Từ đây đôi ngả đôi đường
    Đên dài với 4 bức tường lặng thinh
    Hình như mình chẳng là mình
    Phiêu diêu giữa cõi trần tình lẻ loi
    Lẻ loi ta mãi ngậm ngùi
    Lẻ loi ta mãi chôn vùi yêu thương
    Bôn ba trong chốn tình trường
    Mấy ai hiểu được yêu đương là gì ?
    BƯỚC MUỘN LẺ LOI LÒNG TRỐNG VẮNG
    NGHE HỒN BUỐT GIÁ MỘNG ĐẦY VƠI .

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của LAMGIANG Xem bài viết
    Lẻ loi ta mãi ngậm ngùi
    Lẻ loi ta mãi chôn vùi yêu thương
    Bôn ba trong chốn tình trường
    Mấy ai hiểu được yêu đương là gì ?
    Là gì hai chữ yêu đương
    Tại sao cứ nghĩ lên giường là yêu


  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Ryan Giggs's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    657
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Là gì hai chữ yêu đương
    Tại sao cứ nghĩ lên giường là yêu

    Là yêu, chẳng phải là yêu
    Hay là định mệnh, hoặc điều trái ngang?
    Là gì...cũng bởi đa mang
    Chân đi một bước, dở dang một đời

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Ryan Giggs Xem bài viết
    Là yêu, chẳng phải là yêu
    Hay là định mệnh, hoặc điều trái ngang?
    Là gì...cũng bởi đa mang
    Chân đi một bước, dở dang một đời
    Một đời một bước dở dang
    Một lần đón nhận lỡ làng mà thôi

  8. #8
    Member PhotobucketPhotobucket LAMGIANG's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    177
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Là gì hai chữ yêu đương
    Tại sao cứ nghĩ lên giường là yêu

    Là yêu đâu chỉ lên giường
    Là yêu ta gửi yêu thương cho nàng .
    BƯỚC MUỘN LẺ LOI LÒNG TRỐNG VẮNG
    NGHE HỒN BUỐT GIÁ MỘNG ĐẦY VƠI .

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của LAMGIANG Xem bài viết
    Là yêu đâu chỉ lên giường
    Là yêu ta gửi yêu thương cho nàng .
    Cho nàng những ái cùng ân
    Mà sao chẳng nhận tần ngần bước đi

  10. #10
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    264
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Là gì hai chữ yêu đương
    Tại sao cứ nghĩ lên giường là yêu

    Là yêu đâu phải lên giường
    Lên giường cũng chỉ chuyện thường thế gian .
    Sao Anh lấp lánh trên trời
    Trăng Em soi sáng rạng ngời trong đêm
    Hai ta soi sáng biển thêm
    Cùng nhau lướt sóng để mềm con tim
    .

Trang 1 / 3 123 LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •