Bài 1 đến 10/3900

Chủ đề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Có nhiều mưa nắng mới vui
    Trèo đèo lội suối bùi ngùi hốc hang
    hốc hang nơi ấy anh qua
    có khi chui lọt vào nhà của em

    mấy ngày anh I đi vắng, em đã chuyển nghề sang đào hang, hi`hi`

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    hốc hang nơi ấy anh qua
    có khi chui lọt vào nhà của em

    mấy ngày anh I đi vắng, em đã chuyển nghề sang đào hang, hi`hi`
    Của em có mấy cái nhà
    Cố mà bắt hết lũ...gà xung quanh

    Gà đồi đó Chuột con

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Của em có mấy cái nhà
    Cố mà bắt hết lũ...gà xung quanh

    Gà đồi đó Chuột con
    xung quanh cạm bẫy rất nhiều
    thân em đơn độc dám liều sao anh
    dạo này Nữ rất hiền lành
    gà đồi dọn sẵn cơm canh bưng bày
    anh em nhất trí một ngày
    Nữ mới sang đó mà say sưa cùng.

    dạo này chị Nữ toàn mời em sang nhà ăn gà. hi` hi`. dạo này bán hoa nên tiền nhiều, hào phóng hẵn ra

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    xung quanh cạm bẫy rất nhiều
    thân em đơn độc dám liều sao anh
    dạo này Nữ rất hiền lành
    gà đồi dọn sẵn cơm canh bưng bày
    anh em nhất trí một ngày
    Nữ mới sang đó mà say sưa cùng.

    dạo này chị Nữ toàn mời em sang nhà ăn gà. hi` hi`. dạo này bán hoa nên tiền nhiều, hào phóng hẵn ra
    Nghe Chuột kể, lòng bỗng đau
    Anh không được nổi bữa cơm rau mới buồn
    Từ hồi Nữ chuyển đi buôn
    Tính tình thay đổi, tâm hồn khác xưa

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Nghe Chuột kể, lòng bỗng đau
    Anh không được nổi bữa cơm rau mới buồn
    Từ hồi Nữ chuyển đi buôn
    Tính tình thay đổi, tâm hồn khác xưa
    khác xưa khác ở điểm nào
    ki bo hơn trước hay hào phóng ra
    anh ơi đối với chúng ta
    Nữ kia rất tốt như là tình thâm
    Thơ vui, anh vắng, tối sầm
    chị em nhung nhớ âm thầm đợi mong

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.702
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    khác xưa khác ở điểm nào
    ki bo hơn trước hay hào phóng ra
    anh ơi đối với chúng ta
    Nữ kia rất tốt như là tình thâm
    Thơ vui, anh vắng, tối sầm
    chị em nhung nhớ âm thầm đợi mong
    Đợi mong chi tấm thân tàn
    Đời I như đã hạ màn chuột ơi
    Nữ kia đã quyết nhận lời
    Yêu thương người khác, I đời quạnh hiu.

  7. #7
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Đợi mong chi tấm thân tàn
    Đời I như đã hạ màn chuột ơi
    Nữ kia đã quyết nhận lời
    Yêu thương người khác, I đời quạnh hiu.
    quạnh hiu đêm bỗng dài hơn
    nhìn trăng lẻ bóng mà mơn man buồn

    thôi khuya rồi, chuột đi ngủ đã. chào anh I nha. chúc anh ngủ ngon.

  8. #8
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Đợi mong chi tấm thân tàn
    Đời I như đã hạ màn chuột ơi
    Nữ kia đã quyết nhận lời
    Yêu thương người khác, I đời quạnh hiu.
    Quạnh hiu bởi I rất kiêu
    Nữ em tán mãi không xiêu tí nào
    Thôi đành nhìn đấng anh hào
    Chân dài sánh bước em nào đợi mong
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  9. #9
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
    Nghe Chuột kể, lòng bỗng đau
    Anh không được nổi bữa cơm rau mới buồn
    Từ hồi Nữ chuyển đi buôn
    Tính tình thay đổi, tâm hồn khác xưa
    Khác xưa cũng bởi bây gìơ
    Anh I đã rất hững hờ với em
    Shop hoa anh tới mà xem
    Là nơi tình cảm tơ duyên bắt đầu
    ( chẳng liên quan gì ...)
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  10. #10
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    xung quanh cạm bẫy rất nhiều
    thân em đơn độc dám liều sao anh
    dạo này Nữ rất hiền lành
    gà đồi dọn sẵn cơm canh bưng bày
    anh em nhất trí một ngày
    Nữ mới sang đó mà say sưa cùng.

    dạo này chị Nữ toàn mời em sang nhà ăn gà. hi` hi`. dạo này bán hoa nên tiền nhiều, hào phóng hẵn ra
    Sưa cùng ...nhớ lắm em ơi
    Cái thủa trông chuột định xơi chuồng gà
    Dạo này quanh quẩn việc nhà
    Đầu óc tâm trí toàn là...màu đen
    Đêm đêm chị vẫn chong đèn
    Nhưng thơ không nổi một vần chuột ơi
    Cu Khoài thì ngủ lâu rồi
    Bố Khác thì bận đi chơi chưa về
    Chắc là lại mải lô đề
    Gặp chuột chị túm mang về nhà luôn
    Chuột mà chạy mất chị buồn
    Bởi gà đã sẵn trong chuồng hai con
    Thịt ngay mời chuột món ngon
    ăn một lần nhớ mỏi mòn chuột ơi

    he he, quê chị gà đồi cực ngon, chuột ở SG nên chắc chưa ăn gà đồi Phú Thọ đâu nhỉ.
    Đến giọt nắng cũng lạnh

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •