Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
Bài viết
878
Thanks
4
Thanked 17 Times in 7 Posts
Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát
Trích dẫn của chiatayhoanghon
Tan luôn những nỗi buồn phiền
Tình yêu gắn kết hai miền đẹp sao
Vần thơ ấy thật thanh tao
Bây giờ nhung nhớ cồn cào trong tim
Ngủ vùi con mắt lim dim
Thả hồn thơ thần để tìm bóng ai
Bây giờ tin nhắn gửi hoài
Hai ngàn cây số nguôi ngoai dằn lòng
Bây giờ anh bảo nhớ mong
Gần nhau đến thế nhưng lòng lại xa
Lại xa, đến tối lại gần
Gửi tình theo gió, thơ vần anh gieo
Anh đây nào có dám theo
Chỉ dám nhìn trộm, vì nghèo em ơi
Em ơi anh có một lời
Mong em nhiều lắm cả đời mong em
Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ Người trong mộng: đang đi tìm
Everything will be over then.
Left bright sun after the rain.
Klosen ! Try to...