Bài 1 đến 10/3900

Chủ đề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của LAMGIANG Xem bài viết
    Si đa hoạ của muôn nhà
    Chung tay phòng chống mới là hiền nhân
    Người ơi ! trong chốn hồng trần
    Chữ sinh chữ tử ở gần bên nhau .
    Bên nhau chia sẻ buồn vui
    Đừng đánh rơi mất ngậm ngùi phải xa
    Tình yêu đã chớm đơm hoa
    Gió xuân phơi phới chan hòa với mây
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  2. #2
    Member PhotobucketPhotobucket LAMGIANG's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    177
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Bên nhau chia sẻ buồn vui
    Đừng đánh rơi mất ngậm ngùi phải xa
    Tình yêu đã chớm đơm hoa
    Gió xuân phơi phới chan hòa với mây
    Với mây ta gửi tình này
    Vào cơn gió ấy vơi đầy cùng ai
    Bâng khuâng ngắm giọt sương mai
    Ngỡ hồn ta mãi thiên thai đắm mình .
    BƯỚC MUỘN LẺ LOI LÒNG TRỐNG VẮNG
    NGHE HỒN BUỐT GIÁ MỘNG ĐẦY VƠI .

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •