Bài 1 đến 10/3900

Chủ đề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của LAMGIANG Xem bài viết
    Lệ tuôn đâu phải ta buồn
    Lệ tuôn vì cánh chuồn chuồn nghĩa nhân .
    Nghĩa nhân hai chữ rất cần
    Bôn ba trong chốn hồng quần lấm lem
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  2. #2
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Nghĩa nhân hai chữ rất cần
    Bôn ba trong chốn hồng quần lấm lem
    Lấm lem áo xốc quần thâm
    Sao anh không nhớ cây trâm em cài...

  3. #3
    Member PhotobucketPhotobucket LAMGIANG's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    177
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Lấm lem áo xốc quần thâm
    Sao anh không nhớ cây trâm em cài...
    Em cài trên tóc vì ai
    Cây trâm ngọc bích khắc bài thơ yêu .
    BƯỚC MUỘN LẺ LOI LÒNG TRỐNG VẮNG
    NGHE HỒN BUỐT GIÁ MỘNG ĐẦY VƠI .

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của LAMGIANG Xem bài viết
    Em cài trên tóc vì ai
    Cây trâm ngọc bích khắc bài thơ yêu .
    Thơ yêu 1 tập gửi nàng
    Đọc xong nàng hỏi của chàng hay ai?
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  5. #5
    Member PhotobucketPhotobucket LAMGIANG's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    177
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Nghĩa nhân hai chữ rất cần
    Bôn ba trong chốn hồng quần lấm lem
    Lấm lem nào biết thân em
    Bôn ba trong chốn buông rèm người ơi !
    BƯỚC MUỘN LẺ LOI LÒNG TRỐNG VẮNG
    NGHE HỒN BUỐT GIÁ MỘNG ĐẦY VƠI .

  6. #6
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của TeacherABC Xem bài viết
    Lấm lem áo xốc quần thâm
    Sao anh không nhớ cây trâm em cài...
    Em cài sợi nhớ sợi thương
    Anh về lòng cứ vấn vương em hoài

    Trích dẫn Trích dẫn của LAMGIANG Xem bài viết
    Lấm lem nào biết thân em
    Bôn ba trong chốn buông rèm người ơi !
    Nguời ơi người ở đừng về
    Người ơi ở lại đam mê cùng người
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •