Bài 1 đến 10/3900

Chủ đề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

Hybrid View

  1. #1
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sa la la Xem bài viết
    Cùng trăng vui trọn đêm nay
    Giỡn hoa, ghẹo nguyệt ngất ngây rượu tình.
    Rượu tình chưa uống còn say
    Uống vào tỉnh mộng, tình này còn chi
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Rượu tình chưa uống còn say
    Uống vào tỉnh mộng, tình này còn chi
    Còn chi một cuộc tình hờ
    Buông đi em nhé đợi chờ làm chi


    Ý thơ của SN hay lắm
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  3. #3
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Còn chi một cuộc tình hờ
    Buông đi em nhé đợi chờ làm chi
    Làm chi em đợi em chờ
    Một mình một bóng giờ thơ thẩn buồn
    Lòng nặng trĩu, lệ rơi tuôn
    Anh đi để lại nỗi buồn trong em
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  4. #4
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    109
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Rượu tình chưa uống còn say
    Uống vào tỉnh mộng, tình này còn chi
    Còn chi ở lại bên người
    Mơ tình tình chạy, nụ cười héo hon

  5. #5
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sa la la Xem bài viết
    Còn chi ở lại bên người
    Mơ tình tình chạy, nụ cười héo hon
    Héo hon vì nhớ vì mong
    Một lần gặp gỡ sao lòng khó quên
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  6. #6
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    109
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Héo hon vì nhớ vì mong
    Một lần gặp gỡ sao lòng khó quên
    Khó quên hạnh phúc thiết tha
    Ghi trang nhật kí ông già Noel

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sa la la Xem bài viết
    Khó quên hạnh phúc thiết tha
    Ghi trang nhật kí ông già Noel
    Noel ấm cúng bên nàng
    Mơn man làn tóc khẽ khàng nụ hôn
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  8. #8
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    109
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Noel ấm cúng bên nàng
    Mơn man làn tóc khẽ khàng nụ hôn
    Nụ hôn chưa chín vội buông
    Nhỡ say tình ái cuống cuồng vì em

  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sa la la Xem bài viết
    Nụ hôn chưa chín vội buông
    Nhỡ say tình ái cuống cuồng vì em
    Vì em anh nguyện thủy chung
    Không quên hẹn ước mình cùng có nhau
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  10. #10
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sa la la Xem bài viết
    Nụ hôn chưa chín vội buông
    Nhỡ say tình ái cuống cuồng vì em
    Vì em? anh có thật không?
    Hay chỉ một chút vẩn lòng mà thôi
    Đến giọt nắng cũng lạnh

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •