Bài 1 đến 10/3900

Chủ đề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

Hybrid View

  1. #1
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    40
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Đến luôn chấp một đền năm
    dám chơi, dám chịu đền luôn cuộc đời
    Cuộc đời đau khổ đắng cay
    Đã ba năm chắn ăn chay rồi nè...

  2. #2
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Rexona Xem bài viết
    Cuộc đời đau khổ đắng cay
    Đã ba năm chắn ăn chay rồi nè...
    Rồi nẻ thì đã làm sao
    Như sư ông đó cả đời chay khô.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  3. #3
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Rồi nẻ thì đã làm sao
    Như sư ông đó cả đời chay khô.
    Chay khô đôi lúc chạnh lòng
    Ni cô đẹp thế cầm lòng được chăng
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  4. #4
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket OA _ NỮ's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    4.994
    Thanks
    4.403
    Thanked 9.333 Times in 1.852 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Chay khô đôi lúc chạnh lòng
    Ni cô đẹp thế cầm lòng được chăng
    Được chăng, chăng được lòng mình?
    Niềm riêng ta giữ cõi tình đừng lay.
    Que Sera, Sera. Whatever will be, will be
    The future's not ours, to see
    Que Sera, Sera

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket teken's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    241
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Được chăng, chăng được lòng mình?
    Niềm riêng ta giữ cõi tình đừng lay.
    Đừng lay... khi đã dặn lòng
    Bền tâm vững chí... rằng không bao giờ !
    [B][URL="http://teken.vnweblogs.com/"]Tập làm thơ...[/URL][/B]

  6. #6
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của teken Xem bài viết
    Đừng lay... khi đã dặn lòng
    Bền tâm vững chí... rằng không bao giờ !
    Bao giờ trăng mọc đằng đông
    Thuyền này sang bến dẫu không đợi chờ
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của son_nu83 Xem bài viết
    Bao giờ trăng mọc đằng đông
    Thuyền này sang bến dẫu không đợi chờ
    Đợi chờ một ánh sao rơi
    Là ta xuống bến chờ mời sang sông

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •