Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
Đâu xa ngay dưới chân em
Hạnh phúc giản dị êm đềm thế thôi
Em đi một chặng đường đời
Khổ đau,hờn, hận - một thời đã qua
Đã qua nhắc lại làm chi
Tình yêu đã vỡ lấy gì được đâu
Trời ơi đừng trút mưa ngâu
Cho em Sơn Nữ qua cầu với con

Cầu trời phù....hộ

Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
phiêu diêu tự tại tháng ngày
tình buồn gác lại mừng thay bạn hiền!

thơ anh/chị Hải Nam hay ghê á. họa thơ vui mà cứ dạt dào. pái phục. pái phục
Bạn hiền khắp chốn muôn phương
Uống ly rượu nhạt khó lường cơn say
NHN ----------->> con trai chính hiệu còn tem đấy Chuột ơi