Trang 79 / 390 Đầu tiênĐầu tiên ... 2969777879808189129179 ... LastLast
Bài 781 đến 790/3897

Chủ đề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

  1. #781
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Sướng rơn nhưng phải có cơn
    Nếu thiếu chất ....chẳng sướng được đâu
    Được đâu không được bậy đâu
    Nếu mà bậy quá Mod xâu chết liền
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  2. #782
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Sướng rơn nhưng phải có cơn
    Nếu thiếu chất ....chẳng sướng được đâu
    Được đâu Đông cứ lo xa
    Mua một chút nước.. cứ mà vô tư
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  3. #783
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Được đâu không được bậy đâu
    Nếu mà bậy quá Mod xâu chết liền
    Chết liền cũng phải có nguyên (nhân)
    Em đây chấm chấm dấu huyền đó nha
    Dừng lại?

  4. #784
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Được đâu Đông cứ lo xa
    Mua một chút nước.. cứ mà vô tư
    Vô tư có phải là hư
    Chứ nếu ninh nhừ vẫn chén lai rai
    Dừng lại?

  5. #785
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Chết liền cũng phải có nguyên (nhân)
    Em đây chấm chấm dấu huyền đó nha
    Đó nha em họa tà tà
    Em ..ọt nhanh thế chết.....bà thằng Thi
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  6. #786
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Vô tư có phải là hư
    Chứ nếu ninh nhừ vẫn chén lai rai
    Lai rai nhậu đến tồi ngày
    KHi nào say quá ta cày ruộng nhau
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  7. #787
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Đó nha em họa tà tà
    Em ..ọt nhanh thế chết.....bà thằng Thi
    Thằng Thi anh chấp làm chi
    Nửa đêm ngoài phố ổng đi lờ vờ
    Dừng lại?

  8. #788
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Lai rai nhậu đến tồi ngày
    KHi nào say quá ta cày ruộng nhau
    Ruộng nhau có phải vậy không?
    Nghe nói cánh đồng cuối bãi bỏ hoang
    Dừng lại?

  9. #789
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Thằng Thi anh chấp làm chi
    Nửa đêm ngoài phố ổng đi lờ vờ
    Lờ vờ là hắn giả vờ
    Đàn bà con gái hắn s.. như chơi
    Trích dẫn Trích dẫn của TráiTim Mùa Đông
    Ruộng nhau có phải vậy không?
    Nghe nói cánh đồng cuối bãi bỏ hoang
    Bỏ hoang thì tốt quá rồi
    Hay là mình cũng ra ngồi 8 đi
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  10. #790
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Lờ vờ là hắn giả vờ
    Đàn bà con gái hắn s.. như chơi

    Bỏ hoang thì tốt quá rồi
    Hay là mình cũng ra ngồi 8 đi
    Như chơi một trận bát đồ
    Nhìn ra mới thấy tô hô Lão Thì ( Thi)
    Dừng lại?

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •