Hiểu cho thì cũng hiểu rồi
Nhưng sao trong dạ bồi hồi trách ai!
Hiểu cho thì cũng hiểu rồi
Nhưng sao trong dạ bồi hồi trách ai!
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Trách ai lỡ hẹn cùng nhau
Vẫn thơ lỗi nhịp nhạt màu hơn xưa
Tôi về tắm với trời mưa
Ôi sao người ấy nỡ lừa dối tôi
Anh yêu em không hề bốc phét
Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư
Yêu thương trên lối về chung
Chén cơm cắt nửa cùng nhau mà dùng
Chờ em anh mãi cứ chờ
Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "
Hàm Long (17-05-2011)
Hàm Long (17-05-2011)