[QUOTE=gangrel090;43466]Cả đêm hùng hục cày thêm
Sáng ra ngơ ngẩn thân mềm xương tan
Xót cho đêm quá vội tàn
Ngày sang cày tiếp muôn vàn việc ơi [/QUOCTE]
Sương đêm ướt đẫm cả người
Gang kia cũng vẫn nụ cười ngả nghiêng
Rủ Dog mua mấy củ riềng
Đang đêm nhắm rượu rất thiêng từ nguồn
Thiên đàng có chốn ăn chơi
Dog ráng tích đức cuối đời thăng thiên
Dog cùng với các nàng tiên
Ngày đêm cứ thế luân phiên RA - VÀO
...
Cẩu kia vốn đã kết riềng
Đầu tháng cũng kệ, ai kiêng mặc người
Rượu quê tăm sủi gọi mời
Thêm mơ, thêm sả, ối giời thèm ghê
Nợ đời chưa trả mình ơi
Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
Lấy buồn đau đổi vui mừng
Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng