Trang 383 / 390 Đầu tiênĐầu tiên ... 283333373381382383384385 ... LastLast
Bài 3.821 đến 3.830/3897

Chủ đề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

  1. #3821
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.254
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Em về cha mẹ tái tê
    Bởi vì anh rước lợn sề nghìn pounds
    Nghìn pounds Dog vẫn ước ao
    Có cô vợ béo to cao hơn mình
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  2. #3822
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.254
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Quên người anh sẽ chết tươi
    Làm sao quên được một người anh mê
    Anh mê rồi nhớ đánh đề
    Hôm nào trúng số thì về khao em
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  3. #3823
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Ryan Giggs's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    657
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Anh mê rồi nhớ đánh đề
    Hôm nào trúng số thì về khao em
    Khao em ăn chả, ăn nem
    Hay là lại khoái món kem..."chàng" tiền
    Last edited by Ryan Giggs; 04-02-2010 at 12:28 PM.

  4. #3824
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket gangrel090's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    817
    Thanks
    127
    Thanked 383 Times in 96 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Ryan Giggs Xem bài viết
    Khao em ăn chả, ăn nem
    Hay là lại khoái món kem..."chàng" tiền
    "chàng" tiền vốn ở cõi tiên
    Dính cước em Nữ phát điên phát rồ
    Nửa đêm thơ chẩy tồ tồ
    Vãi đầy ra đấy ướt khô vơi đầy

  5. #3825
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Vơi đầy một chén rượu nồng
    Nào ta cạn nhé sạch không còn gì
    Đời buồn một mối tình si
    Rượu say ta muốn quên đi tình này
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  6. #3826
    Member PhotobucketPhotobucket valytien_$'s Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    166
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của duycanh Xem bài viết
    Vơi đầy một chén rượu nồng
    Nào ta cạn nhé sạch không còn gì
    Đời buồn một mối tình si
    Rượu say ta muốn quên đi tình này
    Tình này có phải tình đầu
    Mà sao Sơn Nữ âu sầu mãi em
    Ở đời ai chẳng "Niềm riêng"
    Vô đây mà "xả"...hết chung chiêng liền

  7. #3827
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Ryan Giggs's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    657
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của valytien_$ Xem bài viết
    Tình này có phải tình đầu
    Mà sao Sơn Nữ âu sầu mãi em
    Mãi em vẫn chẳng chịu "cho"
    Hôm nay đành phải giả đò đang phê

  8. #3828
    Member PhotobucketPhotobucket duycanh's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Location
    Nam Định
    Bài viết
    174
    Thanks
    0
    Thanked 8 Times in 6 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Đang phê nên chẳng biết gì
    Ván thuyền đã đóng,vậy thì đành thôi
    Chén rượu giết chết đời tôi
    Cái đêm hôm ấy "đã rồi" vơí em
    Anh yêu em không hề bốc phét
    Tỉnh của anh dài 30 km vẫn còn dư

  9. #3829
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jan 2010
    Bài viết
    553
    Thanks
    90
    Thanked 94 Times in 49 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của duycanh Xem bài viết
    Đang phê nên chẳng biết gì
    Ván thuyền đã đóng,vậy thì đành thôi
    Chén rượu giết chết đời tôi
    Cái đêm hôm ấy "đã rồi" vơí em
    Với em mà nói lung tung
    Thì thôi anh nhé chẳng chung lối về
    Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
    Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

  10. #3830
    Newbie Photobucket
    Ngày gia nhập
    Nov 2009
    Bài viết
    23
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Lối về vẫn vắng câu thề
    Ngẩn ngơ trông ngóng, đường về bâng quơ

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •