Trang 364 / 390 Đầu tiênĐầu tiên ... 264314354362363364365366374 ... LastLast
Bài 3.631 đến 3.640/3897

Chủ đề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

  1. #3631
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.254
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của bachlong Xem bài viết
    Thôi thì đừng nói lôi thôi
    Leo lưng anh cưỡi phai phôi bên trời
    Bạch long tuy đã có lời
    Nhưng anh bỏ lỡ mất thời rồi anh
    Bây giờ em đã buông mành
    Ấm êm duyên phận, anh đành về đi
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  2. #3632
    Member PhotobucketPhotobucket Nhật Huy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    50
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    +
    hơ hơ
    Em đây xin được có lời
    Nông dân chính gốc 3 đời đó anh
    Từ nhỏ ở chốn thị thành
    Cày sâu cuốc bẫm em đành chịu thôi
    Theo anh,anh chỉ mấy hồi
    Chỉ sợ sau này em ngồi nói anh
    Anh ơi em nhìn loanh quanh
    Chẳng ai được bằng,sức anh Nhật Huy
    Trả nợ đời nhân sinh một kiếp
    Hồn buồn ước phận duyên ly thiệp
    Tình cha nghĩa mẹ gắng đền công
    Báo dưỡng ân lòng kinh túc nghiệp

  3. #3633
    Member PhotobucketPhotobucket Nhật Huy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    50
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Bạch long tuy đã có lời
    Nhưng anh bỏ lỡ mất thời rồi anh
    Bây giờ em đã buông mành
    Ấm êm duyên phận, anh đành về đi
    Không Long thì đã có Huy
    Nếu lo sợ ế,Nhật Huy sẵn sàng
    Trả nợ đời nhân sinh một kiếp
    Hồn buồn ước phận duyên ly thiệp
    Tình cha nghĩa mẹ gắng đền công
    Báo dưỡng ân lòng kinh túc nghiệp

  4. #3634
    Member PhotobucketPhotobucket bachlong's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    165
    Thanks
    15
    Thanked 118 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Bạch long tuy đã có lời
    Nhưng anh bỏ lỡ mất thời rồi anh
    Bây giờ em đã buông mành
    Ấm êm duyên phận, anh đành về đi
    Rồng đi lệ ứa hoen mi
    Mưa trôi sầu thảm, lũ ghì suối sâu
    Ngàn dặm sông dài kinh đội thỉnh
    Trăm năm núi ngắn vách bám leo
    Bạch long sứ

  5. #3635
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.254
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của bachlong Xem bài viết
    Rồng đi lệ ứa hoen mi
    Mưa trôi sầu thảm, lũ ghì suối sâu
    Suối sâu có lội không anh
    Gian nan khó nhọc để giành chữ yêu
    Một mai mỗi buổi nắng chiều
    Có ai đợi ngóng liêu xiêu lối về

    p/s:hic, mải họa quá mà quên đây là " họa hai chữ cuối" ạ.
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  6. #3636
    Member PhotobucketPhotobucket Nhật Huy's Avatar
    Ngày gia nhập
    Oct 2009
    Bài viết
    50
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Suối sâu có lội không anh
    Gian nan khó nhọc để giành chữ yêu
    Một mai mỗi buổi nắng chiều
    Có ai đợi ngóng liêu xiêu lối về

    p/s:hic, mải họa quá mà quên đây là " họa hai chữ cuối" ạ.
    Bão bùng dù có lê thê
    Anh đây xin đợi,em về bên anh
    Trả nợ đời nhân sinh một kiếp
    Hồn buồn ước phận duyên ly thiệp
    Tình cha nghĩa mẹ gắng đền công
    Báo dưỡng ân lòng kinh túc nghiệp

  7. #3637
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Cá Chuồn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Aug 2009
    Location
    Vũng tàu
    Bài viết
    678
    Thanks
    4
    Thanked 9 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Suối sâu có lội không anh
    Gian nan khó nhọc để giành chữ yêu
    Một mai mỗi buổi nắng chiều
    Có ai đợi ngóng liêu xiêu lối về

    p/s:hic, mải họa quá mà quên đây là " họa hai chữ cuối" ạ.
    Lối về nước lũ chặn ngang
    Thôi em ờ lại đàng hoàng nhà anh
    Nhà anh có đủ cây xanh
    Để cho Sơn nữ tung hoành dọc ngang
    Nợ đời chưa trả mình ơi
    Bạc đầu mà vẫn ham chơi chẳng dừng
    Lấy buồn đau đổi vui mừng
    Mắt cười mà lệ rưng rưng đáy lòng

  8. #3638
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    730
    Thanks
    107
    Thanked 435 Times in 130 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của cachuont Xem bài viết
    Lối về nước lũ chặn ngang
    Thôi em ờ lại đàng hoàng nhà anh
    Nhà anh có đủ cây xanh
    Để cho Sơn nữ tung hoành dọc ngang
    Dọc ngang bốn dãy tám hàng
    Đường ngang lối dọc thảm vàng lót treo
    Thênh thang gác vắng cùng trèo
    Anh đây em đó gác kèo nằm chung
    Lang thang chân bước vô tình
    Bạc phơ vó ngựa, rập rình ánh sao

  9. #3639
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.662
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của votinh Xem bài viết
    Dọc ngang bốn dãy tám hàng
    Đường ngang lối dọc thảm vàng lót treo
    Thênh thang gác vắng cùng trèo
    Anh đây em đó gác kèo nằm chung
    Nằm chung hai đứa phập phùng
    Hết lên lại xuống rung rung chân giường
    Nước tình chảy dọc bờ mương
    Có chàng trai trẻ vô thường đâm lao
    ...

  10. #3640
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.254
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Nằm chung hai đứa phập phùng
    Hết lên lại xuống rung rung chân giường
    Nước tình chảy dọc bờ mương
    Có chàng trai trẻ vô thường đâm lao
    Đâm lao Dog nhớ mang bao
    Kẻo ếch nhái nó vào người hại thân
    Đến giọt nắng cũng lạnh

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •