Trang 30 / 390 Đầu tiênĐầu tiên ... 2028293031324080130 ... LastLast
Bài 291 đến 300/3897

Chủ đề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

  1. #291
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Lời rèm pha, kệ người ta
    Mình cứ vững bước thế mà tự tin
    Tự tin bước những bước dài
    Dù sao em cũng đã hai lần chồng

  2. #292
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Tự tin bước những bước dài
    Dù sao em cũng đã hai lần chồng
    Lần chồng Mây chớ có buồn
    Sống cho cho phải phép khuôn ở đời
    Cho dù đò đã chơi vơi
    Đông xin chia sẽ vài lời với Mây

  3. #293
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Lần chồng Mây chớ có buồn
    Sống cho cho phải phép khuôn ở đời
    Cho dù đò đã chơi vơi
    Đông xin chia sẽ vài lời với Mây
    Với Mây đời đã hết rồi
    Tình kia bị lũ cuốn trôi theo dòng
    Mây cam chịu phận long đong
    Cảm ơn chị nhé Mùa Đông không buồn.

  4. #294
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Với Mây đời đã hết rồi
    Tình kia bị lũ cuốn trôi theo dòng
    Mây cam chịu phận long đong
    Cảm ơn chị nhé Mùa Đông không buồn.
    Không buồn chẳng phải Mây ơi
    Tình yêu Đông vẫn lả lơi phương nào
    Last edited by traitimmuadong; 14-05-2009 at 10:31 PM.

  5. #295
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Không buồn chẳng Mây ơi
    Tình yêu Đông vẫn lả lơi phương nào
    Phương nào xa tín mù khơi
    Dường như nắng cũng buông lời ghẹo Mây
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  6. #296
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Phương nào xa tín mù khơi
    Dường như nắng cũng buông lời ghẹo Mây
    Ghẹo Mây thì hãy sang đây
    Con dao thủ sẵn Mây này chém luôn
    Họa giùm Mây nhé hí hí

  7. #297
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Ghẹo Mây thì hãy sang đây
    Con dao thủ sẵn Mây này chém luôn
    Họa giùm Mây nhé hí hí
    Chém luôn chẳng nói ngọn nguồn
    Thôi gặp sát thủ phải chuồn cho nhanh
    Tuy nhiên vẫn phải xưng danh
    Ta trước họ Thạch đổi thành Lý Thông
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  8. #298
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Chém luôn chẳng nói ngọn nguồn
    Thôi gặp sát thủ phải chuồn cho nhanh
    Tuy nhiên vẫn phải xưng danh
    Ta trước họ Thạch đổi thành Lý Thông
    Xem kìa anh Khoái chổng mông
    Tụt quần đứng sẵn bờ sông đợi nàng
    Bên kia có cái đò ngang
    Anh Khác mơ màng được cưỡi lên trên

  9. #299
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của traitimmuadong Xem bài viết
    Xem kìa anh Khoái chổng mông
    Tụt quần đứng sẵn bờ sông đợi nàng
    Bên kia có cái đò ngang
    Anh Khác mơ màng được cưỡi lên trên
    Lên trên có được đâu em
    Bởi vì nàng thích ăn kem ngược đời
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  10. #300
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket traitimmuadong's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Nơi hoang vu
    Bài viết
    983
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Lên trên có được đâu em
    Bởi vì nàng thích ăn kem ngược đời
    Trên cái thuyền ấy Khác ơi
    Nếu mà nhìn kỹ một trời đàn ông
    Uổng công Khác đã chổng mông
    Nên bây giờ phải vồng vồng quay ....

Trang 30 / 390 Đầu tiênĐầu tiên ... 2028293031324080130 ... LastLast

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •