Trang 273 / 390 Đầu tiênĐầu tiên ... 173223263271272273274275283323373 ... LastLast
Bài 2.721 đến 2.730/3897

Chủ đề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

  1. #2721
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Trần Nguyễn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    347
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Lòng ai thức trắng đêm dài
    Trăng soi câu chữ miệt mài: Thơ rơi....
    Thơ rơi anh nhặt được roài
    Đem dìa giấu kín chờ thời tặng em
    À ơi múc ánh trăng vàng
    Anh ru thiếp ngủ mộng tràn môi thơm

    (TNQSO117)

  2. #2722
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket trâu_vàng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    298
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Lòng ai thức trắng đêm dài
    Trăng soi câu chữ miệt mài: Thơ rơi....
    Thơ rơi anh nhặt gom về
    Gom bao nguyện ước câu thề của em.
    ---->><<----
    ĐẠI LÝ RƯỢU HENNESSY
    ĐỜI MÌNH GẶP NHIỀU CHÓ GHÊ???

  3. #2723
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket trâu_vàng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    298
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Trần Nguyễn Xem bài viết
    Thơ rơi anh nhặt được roài
    Đem dìa giấu kín chờ thời tặng em
    Tặng em hai chữ chung tình
    Phiêu du thi họa, chúng mình thành đôi
    ---->><<----
    ĐẠI LÝ RƯỢU HENNESSY
    ĐỜI MÌNH GẶP NHIỀU CHÓ GHÊ???

  4. #2724
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Trần Nguyễn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    347
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của trâu_vàng Xem bài viết
    Tặng em hai chữ chung tình
    Phiêu du thi họa, chúng mình thành đôi
    Thành đôi thui chít em roài
    Trâu Vàng nói dzợ có đòi cỏ non ?
    À ơi múc ánh trăng vàng
    Anh ru thiếp ngủ mộng tràn môi thơm

    (TNQSO117)

  5. #2725
    Member PhotobucketPhotobucket LAMGIANG's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    177
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Cỏ non mơn mởn trên đồi
    Chờ người quân tử bồi hồi không yên .
    BƯỚC MUỘN LẺ LOI LÒNG TRỐNG VẮNG
    NGHE HỒN BUỐT GIÁ MỘNG ĐẦY VƠI .

  6. #2726
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket trâu_vàng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    298
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Trần Nguyễn Xem bài viết
    Thành đôi thui chít em roài
    Trâu Vàng nói dzợ có đòi cỏ non ?
    Cỏ non ngon thế cơ mà,
    Trâu đây gặp cỏ liền xà xơi luôn
    ---->><<----
    ĐẠI LÝ RƯỢU HENNESSY
    ĐỜI MÌNH GẶP NHIỀU CHÓ GHÊ???

  7. #2727
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket trâu_vàng's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    298
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của LAMGIANG Xem bài viết
    Cỏ non mơn mởn trên đồi
    Chờ người quân tử bồi hồi không yên .
    Không yên phận gái thuyền quyên
    Giang hồ hiểm độc còn nguyên tấm lòng?
    ---->><<----
    ĐẠI LÝ RƯỢU HENNESSY
    ĐỜI MÌNH GẶP NHIỀU CHÓ GHÊ???

  8. #2728
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Trần Nguyễn's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    347
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của trâu_vàng Xem bài viết
    Cỏ non ngon thế cơ mà,
    Trâu đây gặp cỏ liền xà xơi luôn
    Xơi luôn trâu chớ có buồn
    Cỏ non đã cạn còn vuông cỏ già kakaka
    À ơi múc ánh trăng vàng
    Anh ru thiếp ngủ mộng tràn môi thơm

    (TNQSO117)

  9. #2729
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sanmei's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    HCMC
    Bài viết
    620
    Thanks
    1
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của trâu_vàng Xem bài viết
    Không yên phận gái thuyền quyên
    Giang hồ hiểm độc còn nguyên tấm lòng?
    Tấm lòng lem luốc cả rồi
    Đem bỏ vào nồi luộc với nước sôi

    ******************
    Ghét lá vàng nên hận cả mùa thu ...
    *******************

  10. #2730
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sanmei's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    HCMC
    Bài viết
    620
    Thanks
    1
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Trần Nguyễn Xem bài viết
    Xơi luôn trâu chớ có buồn
    Cỏ non đã cạn còn vuông cỏ già kakaka
    Cỏ già gặm đỡ qua ngày
    Để còn giữ sức mà cày nhé Trâu

    ******************
    Ghét lá vàng nên hận cả mùa thu ...
    *******************

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •