Trang 197 / 390 Đầu tiênĐầu tiên ... 97147187195196197198199207247297 ... LastLast
Bài 1.961 đến 1.970/3897

Chủ đề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

  1. #1961
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    chơi vơi sau một cuộc tình
    trong phim thôi nhé, mà mình xôn xao
    ỷ thiên kiếm đồ long đao
    bộ này chuột luyện mà nao nao lòng.
    Muốn thẳng nhưng nó lại cong
    Đưa lên ấn xuống trong lòng nôn nao
    Bảo Liên Đăng, ấy có sao?
    Bao nhiêu tiên nữ má đào hây hây


    hihi Tớ đang xem Bảo Liên Đăng cũng hay lắm
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  2. #1962
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Muốn thẳng nhưng nó lại cong
    Đưa lên ấn xuống trong lòng nôn nao
    Bảo Liên Đăng, ấy có sao?
    Bao nhiêu tiên nữ má đào hây hây


    hihi Tớ đang xem Bảo Liên Đăng cũng hay lắm
    hây hây gió thoảng má đào
    đồ long cô gái xôn xao cõi lòng
    hay là cũng mới luyện xong
    Liên Đăng Bảo bối thong dong mua về.

  3. #1963
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    hây hây gió thoảng má đào
    đồ long cô gái xôn xao cõi lòng
    hay là cũng mới luyện xong
    Liên Đăng Bảo bối thong dong mua về.
    Mua về một thoáng đê mê
    Hằng Nga tiên nữ cận kề ở bên
    Số mình sao cứ mãi hên
    Phu nhân Thượng Đế mời lên cõi trời
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  4. #1964
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.853
    Thanks
    3.084
    Thanked 2.095 Times in 433 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Mua về một thoáng đê mê
    Hằng Nga tiên nữ cận kề ở bên
    Số mình sao cứ mãi hên
    Phu nhân Thượng Đế mời lên cõi trời
    Cõi trời đi có mà về
    Thôi thôi ta cứ lề mề cõi đây
    Ta già chưa nhỉ em ơi?
    Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.

  5. #1965
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của kehotro Xem bài viết
    Cõi trời đi có mà về
    Thôi thôi ta cứ lề mề cõi đây
    Cõi đây có nước có mây
    Ở dưới khe suối một bầy trẻ thơ
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  6. #1966
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.662
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trẻ thơ nào có ngu ngơ
    Đứa nào cũng biết lờ mờ chuyện kia

  7. #1967
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của CrazyDog Xem bài viết
    Trẻ thơ nào có ngu ngơ
    Đứa nào cũng biết lờ mờ chuyện kia
    Chuyện kia dù kín đến đâu
    Trẻ con mà thấy nhảy cầu vì ham
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

  8. #1968
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Nguyễn Hải Nam Xem bài viết
    Chuyện kia dù kín đến đâu
    Trẻ con mà thấy nhảy cầu vì ham
    Vì ham nên mới fang lô
    Vậy mà lại miss, vác đồ đi sale
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  9. #1969
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CrazyDog's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.662
    Thanks
    42
    Thanked 171 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Vì ham nên mới fang lô
    Vậy mà lại miss, vác đồ đi sale
    Đi sale bị ...iếp giữa đường
    Nên giờ thằng Khác tan thương dáng hình

  10. #1970
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket Nguyễn Hải Nam's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    244
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Vì ham nên mới fang lô
    Vậy mà lại miss, vác đồ đi sale
    Đi sale bỏ lại đằng sau
    Trên giường chiếu đã nát nhàu vì phang
    Ta tìm em giữa muôn ngàn cát trắng
    Thấy được gì trong trái đắng tình yêu

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •