Trang 180 / 390 Đầu tiênĐầu tiên ... 80130170178179180181182190230280 ... LastLast
Bài 1.791 đến 1.800/3897

Chủ đề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

  1. #1791
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Mẹ nằm giường chiếu chõng tre
    Mắt buồn ngấn lệ mong hè đón con.
    Đón con mẹ chẳng nói gì
    Con nhìn mắt mẹ con đi sao đành
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  2. #1792
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Đón con mẹ chẳng nói gì
    Con nhìn mắt mẹ con đi sao đành
    sao đành để Mẹ đơn côi
    nhưng con đã lỡ nổi trôi cùng đời

  3. #1793
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket LÃO HẠC's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Làng Vũ Đạị...
    Bài viết
    1.500
    Thanks
    148
    Thanked 123 Times in 38 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    sao đành để Mẹ đơn côi
    nhưng con đã lỡ nổi trôi cùng đời
    Cùng đời Mẹ vẫn phải lo
    Thương con xứ lạ dặn dò hỏi thăm.
    Gia tài duy nhất cậu Vàng
    Hôm qua thằng Chí nó sang gởi riềng.

  4. #1794
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của LÃO HẠC 34 Xem bài viết
    Cùng đời Mẹ vẫn phải lo
    Thương con xứ lạ dặn dò hỏi thăm.
    hỏi thăm, con bèn giận dỗi:
    mẹ ơi! con đã lớn rồi mẹ ơi!
    xin mẹ hãy cứ nghỉ ngơi
    để con bay nhảy với đời được không?
    mẹ cười lặng lẽ buồn trông
    thương con bé dại nghênh ngông quá chừng

  5. #1795
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Quá chừng đừng có mà hư
    Chuyện đời rố rắm lừ đừ chết luôn.

    p/s: lâu ko thả thơ, đọc thơ mình viết thấy tự ti quá
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  6. #1796
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Klosen Xem bài viết
    Quá chừng đừng có mà hư
    Chuyện đời rố rắm lừ đừ chết luôn.

    p/s: lâu ko thả thơ, đọc thơ mình viết thấy tự ti quá
    Làm thơ như gõ tiếng chuông
    Tâm hồn thức tỉnh, thơ luồn vào tim

    p/s: vẫn như ngày nào mà Klosen. Vui nhé!

  7. #1797
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Klosen's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    Trai không cờ bạc trai vô vị - Gái không gương lược gái vô duyên
    Bài viết
    878
    Thanks
    4
    Thanked 17 Times in 7 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    Làm thơ như gõ tiếng chuông
    Tâm hồn thức tỉnh, thơ luồn vào tim

    p/s: vẫn như ngày nào mà Klosen. Vui nhé!
    Vào tim mà vẫn như không
    Tìm mãi chẳng thấy bóng hồng ở đâu???
    Chức danh :Lớp phó lớp học Thơ
    Người trong mộng: đang đi tìm

    Everything will be over then.
    Left bright sun after the rain.
    Klosen ! Try to...

  8. #1798
    Member PhotobucketPhotobucket LAMGIANG's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    177
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Ở đâu thấy được bóng hồng
    Ở đâu thấy được tấm lòng người thương .
    BƯỚC MUỘN LẺ LOI LÒNG TRỐNG VẮNG
    NGHE HỒN BUỐT GIÁ MỘNG ĐẦY VƠI .

  9. #1799
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của LAMGIANG Xem bài viết
    Ở đâu thấy được bóng hồng
    Ở đâu thấy được tấm lòng người thương .
    Người thương đi mãi không về
    Bỏ ta ở lại cõi mê, đợi chờ
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  10. #1800
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Người thương đi mãi không về
    Bỏ ta ở lại cõi mê, đợi chờ
    Đợi chờ từ sáng đến chiều
    Bóng ai mờ mịt đìu hiu đất trời

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •