Trang 166 / 390 Đầu tiênĐầu tiên ... 66116156164165166167168176216266 ... LastLast
Bài 1.651 đến 1.660/3897

Chủ đề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

  1. #1651
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    109
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    trên giường chăn chiếu ám mùi
    Hay mình xuống ghế mà dùi cho sâu
    Cho sâu vào tận đáy hang
    Có mùi ẩm mốc khó chịu cực kì

    (thơ ko vần, quái đỉn nhé)

  2. #1652
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sa la la Xem bài viết
    Cho sâu vào tận đáy hang
    Có mùi ẩm mốc khó chịu cực kì

    (thơ ko vần, quái đỉn nhé)
    Vào rồi chẳng biết làm gì
    Tự nhiên lại thấy em kêu...hì hì
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  3. #1653
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    109
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Vào rồi chẳng biết làm gì
    Tự nhiên lại thấy em kêu...hì hì
    Chắc là vui quá đó mà
    Chắc mày vừa ấy vừa cù vào nách


  4. #1654
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sa la la Xem bài viết
    Chắc là vui quá đó mà
    Chắc mày vừa ấy vừa cù vào nách

    Đâu đâu em bảo rằng là
    Chữ tài chữ mệnh ghét bà nó nhau
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  5. #1655
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    109
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Đâu đâu em bảo rằng là
    Chữ tài chữ mệnh ghét bà nó nhau
    Nó nhau thì kệ nó nhau
    Hôm nay thơ thẩn nhuộm màu linh tinh

  6. #1656
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sa la la Xem bài viết
    Nó nhau thì kệ nó nhau
    Hôm nay thơ thẩn nhuộm màu linh tinh
    Linh tinh thì rất là phiền
    Nằm ngang lá trúc mặt tiền nó che
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  7. #1657
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    109
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Linh tinh thì rất là phiền
    Nằm ngang lá trúc mặt tiền nó che
    Nó che suối róc rách tuôn
    Đôi bờ hoa cỏ cũng buồn vì ai

  8. #1658
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sa la la Xem bài viết
    Nó che suối róc rách tuôn
    Đôi bờ hoa cỏ cũng buồn vì ai
    vì ai hôm trước ăn gà
    thò thò thụt thụt sao mà khổ ghê

  9. #1659
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.256
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    vì ai hôm trước ăn gà
    thò thò thụt thụt sao mà khổ ghê
    Khổ ghê cái tính rất dê
    Dẫu có đánh chết tính dê không chừa
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  10. #1660
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Khổ ghê cái tính rất dê
    Dẫu có đánh chết tính dê không chừa
    Không chừa, anh quyết không chừa
    Dẫu em đánh chết vẫn chưa cam lòng
    Gà đồi đã vặt lông xong
    Cho dù chẳng đói cũng kô chê mà
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •