Trang 164 / 390 Đầu tiênĐầu tiên ... 64114154162163164165166174214264 ... LastLast
Bài 1.631 đến 1.640/3897

Chủ đề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

  1. #1631
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    109
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Héo buồn nhan sắc xuân thì
    Yêu anh em đợi đến khi....muộn màng
    Muộn màng hai chữ trái ngang
    Chuốc thêm đau khổ sầu mang cõi lòng.

  2. #1632
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sa la la Xem bài viết
    Muộn màng hai chữ trái ngang
    Chuốc thêm đau khổ sầu mang cõi lòng.
    Cõi lòng ai có biết chăng
    Yêu em anh đã sầu giăng trong lòng
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  3. #1633
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    109
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Cõi lòng ai có biết chăng
    Yêu em anh đã sầu giăng trong lòng
    Trong lòng vẫn hỏi vì sao
    Tình trường chinh chiến vẫn lao đao tình.

  4. #1634
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sa la la Xem bài viết
    Trong lòng vẫn hỏi vì sao
    Tình trường chinh chiến vẫn lao đao tình.
    Đao tình hạ xuống phân minh
    Rạch ròi 2 phía bên tình bên không
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  5. #1635
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    109
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Đao tình hạ xuống phân minh
    Rạch ròi 2 phía bên tình bên không
    Bên không người ấy sẽ buồn
    Đã trót mang kiếp chuồn chuồn bay cao.

  6. #1636
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sa la la Xem bài viết
    Bên không người ấy sẽ buồn
    Đã trót mang kiếp chuồn chuồn bay cao.
    Bay cao mơ ước tuổi thơ
    Mong tròn con chữ ước mơ xây đời
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  7. #1637
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    109
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Bay cao mơ ước tuổi thơ
    Mong tròn con chữ ước mơ xây đời
    Xây đời với những mến yêu
    Làm sao kiếm được Thúy kiều mà vui.

  8. #1638
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sa la la Xem bài viết
    Xây đời với những mến yêu
    Làm sao kiếm được Thúy kiều mà vui.
    Mà vui khi thấy em cười
    Đóa hoa hàm tiếu vui tươi yêu đời
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  9. #1639
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    109
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Mà vui khi thấy em cười
    Đóa hoa hàm tiếu vui tươi yêu đời
    yêu đời được mấy phút thôi
    trở về thực tại giời ơi....nỗi buồn

  10. #1640
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sa la la Xem bài viết
    yêu đời được mấy phút thôi
    trở về thực tại giời ơi....nỗi buồn
    Nỗi buồn làm bạn trăm năm
    Xua tay đuổi khéo mà nào được đâu
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •