Trang 163 / 390 Đầu tiênĐầu tiên ... 63113153161162163164165173213263 ... LastLast
Bài 1.621 đến 1.630/3897

Chủ đề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

  1. #1621
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sa la la Xem bài viết
    Chợt lòng héo hắt lệ tuôn
    Hỏi chi cắc cớ tình muôn phương nào?
    Phương nào em có nhớ tôi
    Nơi xa em có bồi hồi vì tôi
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  2. #1622
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    109
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Phương nào em có nhớ tôi
    Nơi xa em có bồi hồi vì tôi
    Vì tôi đã trót đớn đưa
    Vì tôi đã trót dối lừa tình em.


  3. #1623
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket sơn_nữ83's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Location
    HN
    Bài viết
    2.254
    Thanks
    26
    Thanked 162 Times in 31 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sa la la Xem bài viết
    Chợt lòng héo hắt lệ tuôn
    Hỏi chi cắc cớ tình muôn phương nào?
    Phương nào anh tới em theo
    Duyên phận đã thế chống chèo làm chi.
    p/s: các anh họa nhiều quá quên mất đây là họa 2 chữ cuối à. Em về đây. Chúc cả nhà mình tối thứ 6 vui vẻ!
    Đến giọt nắng cũng lạnh

  4. #1624
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    109
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sơn_nữ83 Xem bài viết
    Phương nào anh tới em theo
    Duyên phận đã thế chống chèo làm chi.
    p/s: các anh họa nhiều quá quên mất đây là họa 2 chữ cuối à. Em về đây. Chúc cả nhà mình tối thứ 6 vui vẻ!
    Làm chi mà đã về rồi
    Để cho HT buồn ngồi vu vơ.

  5. #1625
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sa la la Xem bài viết
    Làm chi mà đã về rồi
    Để cho HT buồn ngồi vu vơ.
    Vu vơ một nỗi buồn sầu
    Vẩn vơ câu chữ lòng đau cắt lòng
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  6. #1626
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    109
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Vu vơ một nỗi buồn sầu
    Vẩn vơ câu chữ lòng đau cắt lòng
    Cắt lòng máu chảy về tim
    Đợi em mà thấy con....tim héo buồn.

  7. #1627
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    294
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sa la la Xem bài viết
    Cắt lòng máu chảy về tim
    Đợi em mà thấy con....tim héo buồn.
    Héo buồn một đóa Quỳnh hương
    Lạnh lùng bỏ lại vấn vương..mặc người..

  8. #1628
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của sa la la Xem bài viết
    Cắt lòng máu chảy về tim
    Đợi em mà thấy con....tim héo buồn.
    Héo buồn nhan sắc xuân thì
    Yêu anh em đợi đến khi....muộn màng
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  9. #1629
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    Jun 2009
    Bài viết
    109
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Dai_Anh Xem bài viết
    Héo buồn một đóa Quỳnh hương
    Lạnh lùng bỏ lại vấn vương..mặc người..
    Mặc người áo rách tả tơi
    Ta đi làm lại cuộc đời mới hơn


  10. #1630
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Dai_Anh Xem bài viết
    Héo buồn một đóa Quỳnh hương
    Lạnh lùng bỏ lại vấn vương..mặc người..
    Mặc người áo gấm lầu son
    Anh đây nghèo lắm em còn yêu anh
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •