Trang 143 / 390 Đầu tiênĐầu tiên ... 4393133141142143144145153193243 ... LastLast
Bài 1.421 đến 1.430/3897

Chủ đề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

  1. #1421
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Thằng I giờ đã ra đi
    Để cho Hoàng Tử li bì sướng rơn

    Sorry anh I nhá
    Sướng rơn vì có nụ hôn
    Của người thiếu nữ bên thôn láng giềng
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  2. #1422
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Sướng rơn vì có nụ hôn
    Của người thiếu nữ bên thôn láng giềng
    Láng giềng trông thật bảnh bao
    Chẳng như ông Lão mình trao gửi tình
    Không ký gì nữa

  3. #1423
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Láng giềng trông thật bảnh bao
    Chẳng như ông Lão mình trao gửi tình
    Gửi tình theo gió theo mây
    Mang theo thương nhớ về đầy quanh em
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  4. #1424
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Gửi tình theo gió theo mây
    Mang theo thương nhớ về đầy quanh em
    Quanh em có bạn có bè
    Cầu mong anh vẫn che cuộc đời
    Không ký gì nữa

  5. #1425
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Quanh em có bạn có bè
    Cầu mong anh vẫn che cuộc đời
    Cuộc đời lúc ngược lúc xuôi
    Mong người vững chí mà nuôi câu thề
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  6. #1426
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Cuộc đời lúc ngược lúc xuôi
    Mong người vững chí mà nuôi câu thề
    Câu thề ai đó giữ không
    Hay là lại để tang bồng cuốn đi
    Không ký gì nữa

  7. #1427
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Câu thề ai đó giữ không
    Hay là lại để tang bồng cuốn đi
    Cuốn đi theo gió về trời
    Gời người ở lại đôi lời biệt ly
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  8. #1428
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Cuốn đi theo gió về trời
    Gời người ở lại đôi lời biệt ly
    Biệt ly lệ ướt hàng mi
    Tại sao người lại quay đi chẳng nhìn
    Không ký gì nữa

  9. #1429
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Biệt ly lệ ướt hàng mi
    Tại sao người lại quay đi chẳng nhìn
    Chẳng nhìn nước mắt chảy xuôi
    Chàng đi thiếp lại phải......nuôi con chàng (hehehe)
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  10. #1430
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoàng_Tử_Ngây_Ngô Xem bài viết
    Chẳng nhìn nước mắt chảy xuôi
    Chàng đi thiếp lại phải......nuôi con chàng (hehehe)
    Con chàng Mẹ nó là ai
    Hay là anh lại đổ hoài cho em
    Không ký gì nữa

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •