Trang 135 / 390 Đầu tiênĐầu tiên ... 3585125133134135136137145185235 ... LastLast
Bài 1.341 đến 1.350/3897

Chủ đề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

  1. #1341
    Member PhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    98
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Cuộc đời cứ lặng lẽ trôi
    Cuối cùng đọng lại chỉ tôi, còn nàng
    Chao ơi thực tế phũ phàng
    Tôi thì vẫn thế mà nàng đổi thay
    Đổi thay thì chỉ có anh
    Còn em vẫn vậy anh còn trách ai
    Tường rào có mấy cái gai
    Anh không qua được nay mai thế nào....
    Em vẫn như ngày xưa

  2. #1342
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket NgHi~KhAc''s Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    997
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Cũng là số phận đọa đầy
    Yêu nhau say đắm sau này thế nao
    Hay là tại bởi tường cao
    Nhớ anh em vẫn cồn cào ruột gan
    Ruột gan cũng nhớ tới nàng
    Đêm nằm trăn trở, đêm vàng võ đêm
    ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN BÁNH CHƯNG

    Say goodbye at post-times 1.001

  3. #1343
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Hoài Anh's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    565
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Ruột gan cũng nhớ tới nàng
    Đêm nằm trăn trở, đêm vàng võ đêm
    Võ đêm có thấm gì đâu
    Đêm khuya em vẫn mong cầu cho anh
    Không ký gì nữa

  4. #1344
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.146
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của NgHi~KhAc' Xem bài viết
    Ruột gan cũng nhớ tới nàng
    Đêm nằm trăn trở, đêm vàng võ đêm
    Võ đêm ta luyện món quyền
    Rồi thêm món vật ta truyền cho nhau
    Nhớ em hồn đã xanh xao
    Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
    Mong sao thấy nét môi mềm
    Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng

  5. #1345
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Hoài Anh Xem bài viết
    Võ đêm có thấm gì đâu
    Đêm khuya em vẫn mong cầu cho anh
    cho anh tình ấy còn đâu
    giờ anh xa mãi u sầu cho ai

  6. #1346
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    cho anh tình ấy còn đâu
    giờ anh xa mãi u sầu cho ai
    Cho ai để hết đêm dài
    Để tình sầu úa phôi phai nhạt nhòa

  7. #1347
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Cho ai để hết đêm dài
    Để tình sầu úa phôi phai nhạt nhòa

    nhạt nhòa
    cũng bởi vì anh
    ra đi nỡ để lòng em lạnh lùng

  8. #1348
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết

    nhạt nhòa
    cũng bởi vì anh
    ra đi nỡ để lòng em lạnh lùng
    Lạnh lùng đau thấu tim gan
    Anh ơi em lỡ đò ngang mất rồi

  9. #1349
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket chuột con's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    406
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của Mây Xem bài viết
    Lạnh lùng đau thấu tim gan
    Anh ơi em lỡ đò ngang mất rồi
    mất rồi tình cũ hương xưa
    ôi anh! em sợ những trưa lạnh lòng

  10. #1350
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    1.701
    Thanks
    1.284
    Thanked 650 Times in 114 Posts

    Default Ðề: Họa 2 chữ cuối thơ lục bát

    Trích dẫn Trích dẫn của chuột con Xem bài viết
    mất rồi tình cũ hương xưa
    ôi anh! em sợ những trưa lạnh lòng
    lạnh lòng là bởi bão giông
    đưa tình về lại thinh không, tình buồn

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •