HN gắn liền với những con phố yêu thích như Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Tràng Thi... mỗi lần đi qua cũng cảm thấy rất bình yên...
Trích dẫn của [--LEO--]
lăng bác
vì em chưa vào bao giờ,vì các tỉnh cứ ầm ầm kéo đến (chắc đẹp lắm),và vì nhà em cách lăng bác mấy bước chân ...,sao vậy nhỉ em iu bác hồ lém mà..............ngày nào cũng mơ thấy bác............^0^!
Đến tuổi này mà chưa vào thăm Lăng Bác là bị phạt đó, phạt nằm thay Bác 1 ngày
Đến tuổi này mà chưa vào thăm Lăng Bác là bị phạt đó, phạt nằm thay Bác 1 ngày
COC cũng chưa có vào chỗ Bác nằm bao giờ, trước nhỏ được trường cho đi thăm Lăng, xếp hàng lấy bánh mỳ, trà đá xong là lượn luôn.
Hôm nay mà vào đó chắc mát phải biết, cỡ như khu đồ lạnh của METRO.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Chim em vừa xoẳn một gang
Líu lo cất tiếng ca vang giữa đời