Bài 1 đến 10/17

Chủ đề: Bạn sẽ làm gì ....???

Hybrid View

  1. #1
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket CM4Q's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    965
    Thanks
    0
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Default Ðề: Bạn sẽ làm gì ....???

    Trích dẫn Trích dẫn của OA _ NỮ Xem bài viết
    Im lặng và bỏ đi, (vì ko biết cãi nhau, chứ nếu biết cũng ko bỏ đi đâu)
    Chị OA ,cám ơn Chị cho 1 ý ...giống y 4Q (Em nghĩ ở trên đời này ai cũng biết cãi chả ai "hiền " đến mức cúi đầu chịu trận như vậy .Nhưng nếu nói mà có người nghe còn không để dành hơi sướng hơn .Em nghĩ "im lặng và bỏ đi " không phải chỉ vì không biết cãi nhau mà vì biết cãi cũng chả hay ho gì điều đó chỉ tự hạ thấp mình )
    CHÒI LÁ

    Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian bôi xóa
    Và sẽ là tất cả khi lòng người vẫn ghi

  2. #2
    Diamond Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    8.176
    Thanks
    301
    Thanked 3.169 Times in 588 Posts

    Default Ðề: Bạn sẽ làm gì ....???

    Trích dẫn Trích dẫn của CM4Q Xem bài viết
    Chị OA ,cám ơn Chị cho 1 ý ...giống y 4Q (Em nghĩ ở trên đời này ai cũng biết cãi chả ai "hiền " đến mức cúi đầu chịu trận như vậy .Nhưng nếu nói mà có người nghe còn không để dành hơi sướng hơn .Em nghĩ "im lặng và bỏ đi " không phải chỉ vì không biết cãi nhau mà vì biết cãi cũng chả hay ho gì điều đó chỉ tự hạ thấp mình )
    4 tỷ, im lặng như là không chấp đi tỷ.
    Người ta dẫu hung hăng, đấm mãi vào không khí thì cũng sẽ chán thôi.
    Lòng mình mình hiểu, bạn bè mình hiểu tỷ ạ. Chúc tỷ vui vẻ và bình an trên thế giới ảo lẫn ngoài đời tỷ nhé!

  3. #3
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    287
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts

    Default Ðề: Bạn sẽ làm gì ....???

    Trích dẫn Trích dẫn của phale Xem bài viết
    4 tỷ, im lặng như là không chấp đi tỷ.
    Người ta dẫu hung hăng, đấm mãi vào không khí thì cũng sẽ chán thôi.
    Lòng mình mình hiểu, bạn bè mình hiểu tỷ ạ. Chúc tỷ vui vẻ và bình an trên thế giới ảo lẫn ngoài đời tỷ nhé!
    đồ....nhỏ con...đồ...ốm nhách...đồ....hem bít uống rượu mà hay rủ...bà tám...mít ướt....đồ.....

    @thực tập ngay, hớ hớ.....
    Em cứ tin ở anh...đừng lo!

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •