TRÁCH THÂN


Cơm ngày ba bữa đánh rắm rong
Sờ khu , gãi dế bỏng bong bong
Đêm về âu yếm tìm bu nó
Một phút say ân , nó lại thòng .

Một phút say ân , nó lại thòng
Trả nợ bu mày thế là xong
Ngáy như cọp rống .....đời chưa trả
Sao mãi như vầy , tớ chẳng mong .

Sao mãi như vầy tớ chẳng mong
Kiếp trai há trả nợ xuân phòng
Quên đi nợ nước , đời dâu bể
Gót mòn xứ lạ , nghiệp chưa xong !

Gót mòn xứ lạ nghiệp chưa xong
Phi xứ chim âu mãi vẫn lòng
Đời ta sao mãi thân tầm gởi
Vẫn còn Tổ_Quốc tuổi thân vong !

Vẫn còn Tổ - Quốc tuổi thân vong
Mắt lệ chiều chiều dổi hướng Đông
Hồn ta vụng vỡ , đời vô dụng
Còn gì đâu nữa để mà mong !'

Còn gì đâu nữa để mà mong
Tóc đã màu sương úa nụ hồng
Khô cằn sắc máu trong tim héo
Hy - vọng chỉ còn có đợi trông !