-
Ðề: Ngớ ngẩn
Trích dẫn của
NHT
Họa bài Trêu nguyệt
Nâng chén mời nàng cạn với ta
Khi trên đỉnh rạng bóng trăng ngà
Sương còn đọng giọt trên tà áo
Gió vẫn ru tình cạnh đoá hoa
Phó mặc trời cao gây bão tố
Dù rằng biển cả dậy phong ba
Đài sen gợn nét đêm hoài tưởng
Trở giấc riêng mình mộng dáng nga
NHT
Góp bài họa cũ với 5 nè
Huyễn ảo
Vơi đầy nỗi nhớ chỉ mình ta
Ấp ủ trong tim một dáng ngà
Má thắm yêu kiều duyên mắt ngọc
Mày ngài quyến rũ đẹp môi hoa
Đài trang trở gót hồn say một
Nhã nhặn buông lời dạ đắm ba
Bóng Nguyệt nghiêng soi mà viễn tưởng
Đường về cõi mộng chốn tiên nga
QN
12/3/2009
Bài mới nà nha 4 tỷ
Cợt nguyệt
Vầng trăng nửa mảnh của lòng ta
Hờ hững trên không nhẹ gót ngà
Tỏa ánh tơ vàng soi mộng điệp
Len màn lụa bạc chiếu hồn hoa
Thầm buông tóc suối đùa sơn nhạc
Lặng hé mi rèm cợt thủy ba
Vách quế riêng mình ôm ngọc thỏ
Hỏi người có lạnh chốn cung nga
June 15 2009
NHT
Họa bài Trêu nguyệt
Lặng ngắt bên thềm chỉ mỗi ta
Trăng suông rải mọi chốn vàng ngà
Sương xao xác thả trên cành lá
Gió nhẹ nhàng chao cạnh luống hoa
Vạn kiếp trôi qua nàng vẫn một
Muôn đời để lại bóng nào ba
Đêm nay nâng chén riêng mình cạn
Vẽ mộng trong veo một giấc nga
Thu Phong
Last edited by thuphong; 24-07-2009 at 06:51 PM.
Sẽ còn có ngày mai
-
Posting Permissions
- Bạn không thể tạo chủ đề mới
- Bạn không thể trả lời
- Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
- Bạn không thể hiệu chỉnh bài
-
Quy định của diễn đàn