Trích dẫn Trích dẫn của thuphong Xem bài viết
Cám ơn ngũ huynh, sao thấy khó viết quá. Thôi muội đưa bài tập ra trước vậy

Thiếu phụ

Gió mát từ đâu gọi giấc lành
Mơ người thiếu phụ đẹp hơn tranh
Môi sen mọng mọng đua hồng đoá
Vóc liễu thon thon sánh trúc cành
Óng ả tóc mây khoe sợi mượt
Trong ngần mắt ngọc ánh hồ xanh
Reo muôn khúc nhạc tình lưu luyến
Mộng ước hôm nào được biết danh

Thu Phong
Em họa vần với chị TP nhé.

Vườn mộng


Có phải bồng lai giấc mộng lành
Sắc màu tô điểm vẽ nên tranh
Hiên quỳnh ngát ngát hương tràn gió
Sân liễu xinh xinh lụa kết cành
Lấp lánh song ngà vầng nguyệt bạc
Thẹn thùng rèm ngọc mái đầu xanh
Hồ cầm ai gảy xiêu lòng khách
Xui kẻ tìm vào muốn vấn danh...

PL 13.7.09